Mỹ: Nghi án cảnh sát giết vợ con rồi tự tử

ANTĐ - Một trung úy cảnh sát cùng vợ và con trai đã thiệt mạng trong một vụ giết người và tự tử tại nhà riêng ở thành phố Boulder, một thành phố nằm ở phía tây nam Las Vegas (Mỹ).

Theo phát ngôn viên cảnh sát thành phố Henderson, thành phố láng giềng của Boulder thì vào lúc 8:20 sáng ngày thứ Hai (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã gọi điện báo rằng ông ta đã giết chết vợ và con trai, đốt cháy nhà và sẽ bắn vào bất kỳ ai đến gần.

Cảnh sát đeo mặt nạ trước khi xông vào ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra ngôi nhà nơi xảy ra án mạng trong phạm vi thành phố Boulder và thuộc sở hữu của ông Hans Walters, trung úy cảnh sát thành phố Las Vegas. Ông Walters đã kết hôn với bà Kathryn Walters, một cựu nhân viên cảnh sát của Las Vegas. Bà Kathryn đã nghỉ việc kể từ năm 2005.

Khi cảnh sát thành phố Boulder đến nơi thì phát hiện ra chủ nhân ngôi nhà đang đứng ở ngưỡng cửa ngôi nhà đang cháy với khẩu súng lục trên tay. Ông này ngay sau đó đã rút vào trong nhà và tự bắn chính mình. Cảnh sát sau khi vào được bên trong đã xác định được 3 xác chết của một người đàn ông 52 tuổi, một người phụ nữ 46 tuổi và một cậu bé khoảng 7 tuổi.

Ông Douglas Gillespie, cảnh sát trưởng hạt Clark cho biết ông Walters đã cống hiến 20 năm cho sự nghiệp cảnh sát Las Vegas. Và ông cũng chia sẻ rằng đây là “một sự đau buồn không lời nào diễn tả hết” đối với các thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của vị cảnh sát xấu số này.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát thành phố Hendersen tiếp tục điều tra. Theo nhận định ban đầu của ông Keith Paul, phát ngôn viên cảnh sát Henderson thì đây “có vẻ như là một vụ giết người rồi tự sát”. Thông tin cụ thể hơn về vụ việc sẽ được sớm công bố.