Mỹ dọa tấn công nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 21-8, Nga và Trung Quốc cảnh báo phương Tây về hành động đơn phương chống Syria, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đe dọa tấn công nếu Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học. 

Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt ở Aleppo, Syria

Phát biểu sau cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Matxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Matxcơva và Bắc Kinh kêu gọi các nước khác tuân thủ chặt chẽ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Nga và Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Syria. Theo ông Sergei Lavrov, chỉ có Hội đồng Bảo an LHQ mới có quyền sử dụng vũ lực chống Syria, đồng thời phản đối cái mà ông gọi là áp đặt “dân chủ bằng bom”.

Tuyên bố của ông Sergei Lavrov được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố, Mỹ không loại trừ khả năng hành động ở Syria không thông qua LHQ. Bà Nuland nói rằng, Washington nghi ngờ việc Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nỗ lực để đạt được đồng thuận về việc giải quyết vấn đề Syria. Trong khi đó, hôm 20-8, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ có thể sử dụng vũ lực chống Syria nếu lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vượt qua “giới hạn đỏ”. Ông Obama cho biết, vào thời điểm này, ông chưa ra lệnh cho quân đội Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, nhưng quan điểm của ông có thể thay đổi nếu chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học. “Sẽ có “hậu quả to lớn” nếu Chính phủ Syria triển khai vũ khí hóa học. Đây là “giới hạn đỏ” đối với Mỹ”, ông Obama nói. Theo trang web Global     Security có trụ sở ở Mỹ, Syria hiện có khoảng 4 kho vũ khí hóa học. 

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn ác liệt ở Syria khi có khoảng 200 người thiệt mạng hôm 20-8, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria. Mặc dù lực lượng của ông al-Assad không ngừng không kích, nhưng quân nổi dậy vẫn cố gắng bám trụ tại các quận ở Thủ đô Damascus và thành phố chiến lược Aleppo. Hôm 20-8, trong cuộc đấu súng kéo dài 1 giờ giữa quân nổi dậy và binh sĩ chính phủ Syria ở Aleppo, Mika Yamamoto, một nữ phóng viên 45 tuổi của Nhật Bản đã thiệt mạng do mắc kẹt trong làn đạn khi đang tác nghiệp. Nạn nhân, thuộc Hiệp hội nhà báo tự do Japan Press có trụ sở tại Tokyo, đã mất nhiều máu và tử vong khi được đưa tới một bệnh viện gần đó sau khi trúng đạn. Mika Yamamoto gia nhập Japan Press năm 1995, chị từng đưa tin về tình hình chiến sự tại Afghanistan, Iraq và Kosovo.