Mỹ dính vào nguyên tắc “không nhượng bộ” với khủng bố sau vụ chặt đầu nhà báo

ANTĐ - Trước thông tin quân khủng bố IS từng đòi tiền chuộc nhà báo James Foley lên đến 132 triệu USD, phát ngôn viên Nhà Trắng Marie Harf cho rằng Mỹ đang dính vào nguyên tắc “không nhượng bộ” với những kẻ khủng bố, ngay cả sau khi khi nhà báo Foley bị  IS hành quyết hôm 19/8.

Trước đó, hôm 21/8 tờ GlobalPost tiết lộ: Năm 2013 quân khủng bố IS đã từng lần đầu tiên đưa ra yêu sách tiền chuộc lên đến 132 triệu USD trước khi hành quyết James Foley.

Giám đốc điều hành Philip Balboni của GlobalPost, hãng truyền thông Mỹ mà nhà báo Foley công tác trước khi bị hành quyết cho biết hãng đã tham gia chặt chẽ vào các nỗ lực nhằm xác định vị trí và giải phóng nhà báo Mỹ nhưng hãng ông cũng "chưa bao giờ xem yêu sách 132 triệu USD là nghiêm túc" vì các khoản tiền chuộc cho những con tin khác mà IS bắt giữ "ít hơn rất nhiều".

Ông Balboni không nói rõ các khoản tiền thấp hơn là bao nhiêu, nhưng cho hay đã từng có một nỗ lực nhằm gây quỹ vốn tương đương với các số tiền thấp hơn để giải cứu một số con tin. Trong khi đó, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN Peter Bergen cũng nói rằng số tiền chuộc cho Foley cao tới mức không có cảm giác đây là một yêu sách nghiêm túc.

Nhà báo Mỹ James Foley

Trước thông tin đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Marie Harf cho biết “Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã không hề xem xét thay đổi các nguyên tắc không đàm phán và không trả tiền chuộc con tin bị bắt giữ với những kẻ khủng bố, ngay cả khi nhà báo James Foley bị quân Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết hôm 19/8”.

“Chính phủ Hoa Kỳ đã tin tưởng mạnh mẽ việc trả tiền chuộc cho bọn khủng bố chỉ là một trong các hình thức tài trợ để giúp chúng truyền bá những tư tưởng độc hại mà chúng đang làm”.

“Chỉ tính riêng trong năm 2014, các chiến binh IS nhận được hàng triệu đô la tiền chuộc con tin. Chính phủ Mỹ không làm được điều này, ngược lại, Washington đang tìm cách ngăn chặn những tài trợ này”.

Hôm 19/8, sự kiện làm "rung chuyển thế giới" khi  IS phát hành một đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley, bị bắt ở Syria vào năm 2012. Người đàn ông đeo mặt nạ hành quyết Foley, được cho rằng là một công dân Anh theo khủng bố khi nói giọng miền nam nước Anh. Đây được coi như vụ trả đũa cảnh cáo đẫm máu và tàn ác của chiến binh IS khi Mỹ quyết định không kích vào lực lượng này ở miền bắc Iraq.