Mỹ: Bé trai chết ngạt do bị cô giáo ngồi lên người

ANTD.VN -Một bé trai đã bị chết ngạt tại Trung tâm chăm sóc trẻ em ở Mỹ, sau khi cô giáo "vô ý" ngồi lên túi đậu, nơi bé trốn dưới đó, để đọc một câu chuyện cho cả lớp nghe.

Mỹ: Bé trai chết ngạt do bị cô giáo ngồi lên người  ảnh 1

Cậu bé đáng yêu Leonardo Sanches

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại Trung tâm chăm sóc trẻ em ở West Jordan, Utah, Mỹ.

Theo nguồn tin, trong khi đang nô đùa cùng với các bạn trong lớp ở vườn ươm của trung tâm, bé Leonardo Sanchez, 2 tuổi, đã đi đến chỗ để một đống túi đậu, rồi trốn trong đó.

Thật không may cho Leonardo, khi một giáo viên trong lớp đã vô tình ngồi lên túi đậu, đúng nơi bé đang trốn dưới đó, để bắt đầu đọc một câu chuyện cho cả lớp cùng nghe. Tình cờ, một giáo viên khác đi qua phát hiện ra sự việc, thì cậu bé đã mắc kẹt ở đó ít nhất 5 phút. Khi kéo em ra, Leonardo không hề có phản ứng gì, dường như đã tắt thở do bị ngạt.

Cô Sanchez, mẹ bé Danielle đau buồn nói với NBC News: "Tôi đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi cho Leonardo vào tuần tới, thì bây giờ tôi đang lập kế hoạch đám tang cho cháu. Tôi không hiểu nổi tại sao cô giáo ấy không biết bé đang trốn dưới đó, cô ấy không có cảm nhận gì? không nghe thấy tiếng con tôi hét lên hay sao? Tất cả những gì tôi biết bây giờ là Leonardo đã chết ngạt dưới một túi đậu. Tôi sẽ không còn cơ hội để bảo bé hôn mình một lần nữa. Leonardo là một cậu bé đáng yêu vô cùng, luôn cười. Ai cũng yêu quý cháu”.

Được biết, Leonardo là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Bé đã học ở Trung tâm chăm sóc trẻ em West Jordan, Utah được một năm.

Cảnh sát West Jordan và Sở Y tế Utah hiện đang khẩn trương làm rõ vụ việc bi thảm này.