Vụ lật xe thảm khốc làm 6 người tử vong:

Mưu sinh trên những chuyến xe "tử thần"

ANTĐ - Sáu con người mưu sinh bằng nghề cây keo trong tích tắc chết chung trong ca bin ô tô khi đang trên đường xuống núi. Ở các huyện miền núi Quảng Ngãi những vụ tai nạn thảm khốc như trên thường xuyên xảy ra đặc biệt vào mùa mưa lũ. Về Trà Ong, cảnh tang thương đang bao trùm cái thôn vốn dĩ đã nghèo khó.

3 người chết, 16 đứa trẻ mất cha

Chiều tối 22/11, xác của 3 nạn nhân xấu số người dân tộc Cor tên Hồ Văn Bán, 37 tuổi, Hồ Văn Vương, 36 tuổi và Hồ Văn Giới, 40 tuổi đã được đưa về đến thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà.

Tại ngôi nhà của nạn nhân Hồ Văn Vương, người vợ Hồ Thị Xuyến, 38 tuổi với đôi mắt quầng thâm, ôm đứa đứa con là Hồ Văn Thi, 1 tuổi ngồi thờ thẩn ngồi trên chiếc giường tre. Từ tối 21/11 đến 22/11, nghe tin người chồng Hồ Văn Vương bị chết do xe lật, chị Xuyến ngất lên, ngất xuống. Anh Vương và chị Xuyến lấy nhau chưa đầy 8 năm, nhưng đã sinh 6 người con. Con cái nheo nhóc, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, cặp vợ chồng  phải vất vả làm quần quật suốt ngày ra đồng, rồi đi làm thuê.

Trong tiếng nấc nghẹn, chị Xuyến nói: “khi đến mùa gặt thì anh Vương ở nhà làm ruộng. Khi hết mùa gặt ảnh cùng đàn ông, thanh niên trong làng xuống huyện Trà Bồng làm thuê bốc vác keo. Hiện nay 6 đứa con đều thiếu quần áo mặc, nên anh Vương bảo, tranh thủ làm mùa mưa kiếm tiền sắm quần áo cho con. Vậy mà bây giờ anh Vương mất rồi…"


Đám tang của một nạn nhân xấu số trong vụ lật xe 6 người chết

Cháu Hồ Thị Ươn là đứa con thứ hai trong nhà, hiện đang học lớp 8. Khi xe ô tô đưa xác cha về đến đầu thôn, cháu Ươn một tay bồng, tay dắt 2 đứa em nhỏ ngây thơ chạy đến xác cha. Quệt nước mắt ướt nhẹp cả khuôn mặt, cháu Ươn gặng lòng cố dỗ hai em nhỏ cứ khóc ré theo khi thấy mẹ và anh chị khóc trước xác cha.

Cách nhà chị Xuyến vài căn là ngôi nhà tồi tàn của hộ gia đình anh Hồ Văn Bán, 40 tuổi. Vợ anh Bán là chị Hồ Thị Dương, 38 tuổi. Vợ chồng có 4 người con, tất cả đùm túm sống trong căn nhà tre chật chội. Tuy nhà nghèo, con đông, nhưng anh Bán dành mọi thứ cho con cái ăn học đàng hoàng nên người. Hai năm nay, ở huyện Trà Bồng người dân trồng rẫy trúng gỗ keo, anh Bán theo đàn ông trong thôn đi làm thuê bốc vác. Trung bình mỗi ngày nhóm các anh kiếm được khoảng 100 nghìn đồng từ việc bốc vác thuê. Khoảng dăm bảy ngày nhận tiền công một lần, anh Bán lại đón xe đò về huyện Tây Trà đưa hết tiền cho vợ để trang trải miếng ăn hàng ngày cho gia đình.

Những ngày qua, thôn Trà Ong ảm đạm hơn bao giờ hết, nhiều trẻ em có người thân tử nạn đã nghỉ học. Em Hồ Văn Bét, 16 tuổi, hiện đang học lớp 10 trường THPT Tây Trà. Tuy hoàn cảnh nghèo, nhưng em Bét học giỏi, được thầy cô ở trường và bà con hàng xóm thương mến. Nửa đêm 21 và 22/11, đang ở khu ký túc xá trường, nghe tin cha là Hồ Văn Bán bị nạn, em chạy bộ một mạch 10 km trong đêm vượt qua nhiều đồi núi về thôn Trà Ong. Là con lớn trong gia đình, Bét phải thay cha lo cho các em khi không có cha ở nhà. Giờ đây và mãi sau này, không còn cha bên cạnh, không biết em còn tiếp tục đi học được không, khi gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai nhỏ của em.

Vụ tai nạn thảm khốc

Ông Phạm Đức Thạnh, 68 tuổi, ngụ xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi thuê ông Đoàn Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng là chủ xe ô tô biển số 76M – 2071 chở cây keo lên khu vực núi thuộc thôn 4, xã Trà Thủy trồng. Sáng 21-11, tài xế Lê Văn Thông, 32 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng điều khiển ô tô 76M -2071 chở chủ xe, chủ keo Phạm Đức Thạnh cùng nhiều người làm thuê lên núi trồng keo. Đến khoảng 17h ngày 21-11 do trời mưa lớn, tài xế Lê Văn Thông chở 5 người gồm Đoàn Anh Tuấn, Phạm Đức Thạnh cùng 3 người làm thuê Hồ Văn Bán, Hồ Văn Vương và Hồ Văn Giới đều ở huyện Tây Trà tranh thủ xuống núi. Lúc này nước mưa từ trên núi đổ xuống gây ngập đường, ô tô chậm chạp bò ra khỏi núi. Đến đoạn cống thuộc thôn 4, xã Trà Thủy do đường trơn trợt, xe tuột rơi xuống cống. Xe ô tô chắn ngang làm nước ngập toàn bộ cabin. 6 người không thoát ra ngoài và bị chết ngạt trong cabin. Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng, hẻo lánh và trời tối có mưa to nên không ai thấy. Một lúc sau nhiều người đi làm keo về ngang qua đã phát hiện kéo 6 xác trên ra khỏi xe.

Người dân thôn Tra Ong bàng hoàng khi chứng kiến  xác anh Bán, Vương và Giới
vừa được đưa về đến thôn Trà Ong

Trong chiều 22-11, ngoài xác của tài xế, chủ xe và chủ keo, xác của 3 nạn nhân Vương, Giới và Bán được gia đình đưa về nhà ở xã Trà Quân, huyện Tây Trà an táng. Trong các nạn nhân bị nạn, ngoài chủ xe ô tô Phạm Đức Thạnh gia đình có nguồn thu nhập ổn định, 5 người còn lại đều có hoàn cảnh nghèo khó.

Trong hai ngày 22 và 23-11-2011, Công an tỉnh và Công an huyện Trà Bồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Vì địa điểm xảy ra tai nạn ở đồi núi, đường sá bị hư hỏng do mưa lũ nên công tác cứu hộ đưa xe ô tô lên bờ gặp nhiều khó khăn.

Phận nghèo lay lắt bám víu xe

Hiện nay ở các huyện miền núi Quảng Ngãi cây keo thường được trồng trên các đồi, núi. Vì thế khi trồng, khai thác cây keo, chủ rẫy phải mở đường cho xe ô tô lên tới nơi. Khi có mưa lớn những con đường này bị sạt lở rất nguy hiểm cho xe ô tô qua. Đây cũng là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ lật xe ô tô chở keo làm nhiều người thương vong. Trong khi đó, các tài xế vì tăng chuyến, tăng tải đã bất chấp nguy hiểm và những người khác trên xe đã liều mạng vượt qua các đồi dốc sạt lở.


Hiện trường xe ô tô lật làm 6  người chết tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng

Người dân xã Ba Liên, huyện Ba Tơ vẫn còn xót xa khi nhắc đến chuyện nhiều em học sinh trong thôn theo xe keo làm thuê và bị lật xuống vực núi. Mới đây nhất là vụ tai nạn lật xe ô tô chở gỗ keo làm một em học sinh chết, hai em bị thương nặng, xe ô tô thành đống sắt vụn. Chuyện học trò nghèo bỏ học hay tranh thủ ngày nghỉ đi làm thuê khiêng, lột vỏ cây keo là tình cảnh chung ở các huyện miền núi Quảng Ngãi.

Cách đây không lâu trên địa bàn huyện Ba Tơ cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông tương tự, làm 3 người chết. Xe chở gỗ keo chở theo nhiều người đã bị lật làm 3 người bốc vác thuê (có một cậu trai 14 tuổi) chết tại chỗ.

Vụ lật xe keo nát bét tại xã Ba Liên, huyện Ba Tơ làm học sinh nghèo chết và bị thương

Xót xa khi giữa mưa to, gió lớn, những con người nghèo bốc vác thuê gặp nạn khi đang vật vã mưu sinh kiếm miếng cơm, mảnh áo nuôi gia đình. Hơn bao giờ hết những người vợ, con thơ nheo nhóc của họ cần lắm tấm lòng nhân ái, chia sẻ của mọi người khắp nơi.