ANTĐ - Có lẽ, ngã rẽ cuộc đời khiến vị Tiến sỹ đến với loài hoa đẹp ấy chính là định mệnh, bởi ông vốn sẵn tình yêu thiên nhiên ngay từ khi cầm súng ở chiến trường, cái “nghiệp” cỏ, cây, hoa, lá của ông như mảnh đất màu mỡ để thỏa chí đam mê mà thôi.
ANTĐ - Tiến hành kiểm tra, công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 4 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tang vật liên quan khác.
ANTĐ - Chuyến đi về nguồn của 105 CBCS làm công tác thi đua khen thưởng CATP Hà Nội tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên vào đúng dịp kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã thực sự là một cuộc hội ngộ nhiều ý nghĩa.
ANTĐ - Chùm ảnh do Đại tá Đoàn Hoài Trung chụp, dịp ông được đi cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm lịch sử trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2004.
ANTĐ - Từ xa xưa cho đến tận bây giờ, bà con dân tộc Mường thuộc xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình quanh năm mây trắng bao phủ vẫn thường hái một loài cây rừng mọc hoang bám mình trên những vách đá hoặc những cây cổ thụ để đun nước uống, ngâm rượu ngô và làm thuốc chữa bệnh. Theo lời truyền qua các thế hệ người dân cư ngụ nơi đây, loài kỳ thảo này có tác dụng giúp cho con người sống trường thọ giữa núi rừng heo hút cồn mây.
ANTĐ - Trong tiếng sáo Côi dìu dặt, câu hát ví Mường đối đáp bổng trầm lan tỏa trong không gian ấm áp bên nếp nhà sàn. Hương rượu cần nồng đượm bên bếp lửa quyện cùng điệu sáo, lời ca mang âm hưởng cội nguồn làm say đắm lòng du khách khi đến với Mường Bi.
ANTĐ - Dừng chân nơi bản nhỏ được bao bọc bởi màu xanh mướt của cánh đồng ngô đang độ trổ bông, bỗng thấy vơi đi mệt mỏi. Tiếng cười rộn rã của đám trẻ, dăm chiếc gùi qua lại, đạp xe thong thả. Chợt vương vấn khi gặp cô gái Nậm Cắn miệt mài bên khung cửi, nắng vàng ươm bên cửa sổ.
ANTĐ - “Ma ngón” là cái tên khác của cây lá ngón - loại độc dược bảng A đã và đang gây ra nhiều cái chết thương tâm ở miền núi Tây Bắc nước ta. Điều đáng buồn là chúng ta không có một phương pháp khả thi nào để ngăn chặn thảm hoạ từ loại cây ma quái này.
ANTĐ - Từng là “thánh địa” bất khả xâm phạm đối với người dân Mường Động trong thời gian dài dưới chế độ phong kiến và ách thực dân đô hộ, khu mộ cổ Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) với bao câu chuyện ma mị đồn thổi đã trở thành nỗi khiếp sợ trong tâm trí người dân bản địa bao đời.
ANTĐ - Câu chuyện của cô gái Lường Thị Nết, dân tộc Mường kể cho tôi nghe trước đền Mẫu Đà Bắc, giữa không khí hoang dã của nước hồ mênh mang, của xanh ngắt núi rừng, trong khói sương đang dâng phủ chiều hoang làm cho người nghe lạnh cóng vì sợ hãi. Đó là một đêm trăng suông, ánh trăng mờ soi qua cửa sổ vào buồng ngủ.
ANTĐ -Suốt mấy chục năm qua, nỗi oan khuất của 2 người phụ nữ Thái bị người đời đổ tiếng cho là ma cà rồng biến thành người và gây họa cho trẻ con ở xóm này.
ANTĐ - Thấp thoáng những ngôi nhà ẩn mình giữa màu xanh miên man của núi rừng, của những dãy ruộng bậc thang mùa thắm vàng, mùa rợp một màu xanh tràn trề sức sống, mây lẩn vẩn quanh người tạo thành một bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hoang sơ. Đó là cảnh tượng bạn có thể bắt gặp khi đặt chân đến Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông.
ANTĐ - Vào lúc 7h10, ngày 15-3, tại KM 25+400 Quốc lộ 279 hướng Tuần Giáo – Mường Ảng, thuộc địa phận bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn chở xăng dầu và xe tải chở xi măng.
ANTĐ - Sáng nay 8-3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án tử hình đối với hai bị cáo là Nguyễn Thế Bảy và Mùi Văn Ha về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
ANTĐ - Chiếc xe khách mang BKS 37H 3086 chở trên xe 11 người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái rồi lao xuống sông phía dưới ở vực cao. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết tại chỗ, 9 người còn lại bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.
ANTĐ - Những tác phẩm chưa từng công bố của dự án “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” sẽ được ra mắt công chúng vào ngày 31-1 tại Vietart center, số 42 Yết Kiêu và kéo dài đến hết ngày 18-2.
ANTĐ - Đã từ lâu, người dân xã Quang Trung (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chăm lo hương khói cho đền Chẹ không chỉ vì sự linh thiêng, mà ngôi đền này còn thờ một vị tướng dân tộc Mường có tên Lê Hắc Y dưới thời nhà Lê. Điều đáng quan tâm là trong khi tranh cãi về xuất thân của tướng Hắc Y trong giới sử học còn chưa ngã ngũ thì có một dòng họ người Mường ở xã Quang Trung có thể kể vanh vách tiểu sử của vị tướng này.