Muốn thành công, hãy hạnh phúc

ANTD.VN - Thành công không mang lại hạnh phúc mà hạnh phúc mới mang lại thành công, vì vậy muốn thành công hãy hạnh phúc.

Tin Tổng giám đốc điều hành Mc Jacob xin từ chức và nghỉ việc làm náo loạn tất cả nhân viên trong Công ty X - một công ty lớn rất uy tín trong một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới. Mc Jacob là một người vô cùng tài giỏi và mưu lược, chưa có dự án nào ông đàm phán lại thất bại, ông mang đến doanh thu lớn cho tập đoàn mỗi năm, vì thế đích thân Chủ tịch tập đoàn bay sang để thuyết phục ông ở lại. Và sau khi nghe câu chuyện của Jacob, ông Chủ tịch đã đồng ý để ông nghỉ việc. 

Theo lời Jacob kể thì sáng hôm ấy, Jacob thấy cô con gái 10 tuổi của mình tóc tai bù xù ngồi trên giường và chơi điện tử trên máy laptop, ông đi qua và nhắc con gái đánh răng, chải đầu gọn gàng trước khi làm việc gì khác nhưng cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Jacob mất 3 - 4 lần đi qua đi lại để nhắc, cô bé vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thậm chí còn không đáp lại lời của bố.

Điều này khiến Jacob tức điên lên, ông vào phòng, đứng trước mặt cô con gái và với giọng điệu rất nghiêm trọng, ông yêu cầu con gái đi đánh răng và chải tóc. Cô bé 10 tuổi ngước lên nhìn bố, với đôi mắt thờ ơ như không hề bị ảnh hưởng bởi giọng nói và thái độ rất nghiêm trọng của bố, cô bé nói: “Bố chờ một chút” rồi đi đến bàn học, mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy đưa cho bố.

Jacob cầm tờ giấy, nó được cô bé viết ngay ngắn gồm 22 gạch đầu dòng, đó là những sự kiện quan trọng trong ở trường trong suốt năm học mà cô bé tham gia cần có mặt của phụ huynh nhưng Jacob đã vì quá bận rộn với công việc mà từ chối hoặc bỏ lỡ, như lễ khai giảng, họp phụ huynh, lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, Halloween, dã ngoại, tổng kết năm học… Jacob cảm thấy vô cùng bối rối và như có ai bóp nghẹt trái tim. Ông nhớ lại, mỗi lần con bé về nhà háo hức đưa giấy mời thì ông lại có một lý do để từ chối: công tác đột xuất, cuộc họp quan trọng, gặp gỡ đối tác… và ông bỏ qua gương mặt thất vọng của con, hết lần này tới lần khác.

“Trong giờ phút ấy, tôi đã nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng, hơn rất nhiều những sự kiện ấy, đó là tôi đã làm tổn thương mối quan hệ với con gái mình, tôi đã không dành thời gian cho con…” - Jacob nói. “Và cũng trong thời khắc ấy, tôi hiểu ra rằng: Chúng ta đều muốn có một sự nghiệp thành công, một cuộc sống giàu sang, vật chất đầy đủ và một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan ngoãn nhưng sự thật là bạn không thể có tất cả những thứ mình muốn, bạn sẽ luôn phải đánh đổi cái bạn cần lấy cái bạn muốn, tôi đã biết mình muốn gì và phải làm gì”.

Mc Jacob đã nghỉ việc, ông dẹp bỏ công việc hẳn sang một bên để tìm lại gia đình, hàn gắn lại mối quan hệ với con gái và ông đã làm được. Sau 3 năm, Mc Jacob đã trở lại với công việc nhưng ông không dành toàn bộ thời gian cho nó mà ông chia đều quỹ thời gian một cách hợp lý cho cả sự nghiệp và gia đình, ông hạnh phúc bởi ông đã hiểu rằng: Thành công không mang lại hạnh phúc mà hạnh phúc mới mang lại thành công, vì vậy muốn thành công hãy hạnh phúc.