Mừng khôn xiết khi được CSGT tìm thấy xe sau 14 năm bị mất

ANTĐ - Chiều nay 12-5, nhận lại chiếc xe máy Honda Dream từ Thượng úy Mai Hoàng Anh, cán bộ Đội CSGT số 15, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trao trả, ông Lê Xuân Đáng (SN 1951, ở thị xã Phổ Yên, huyện Thái Nguyên) không khỏi xúc động. Chiếc xe này gắn bó với gia đình ông như là một kỷ niệm và sau 14 năm bị mất đã được CSGT phát hiện, tìm thấy.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, tổ công tác của Đội CSGT số 15 do Thượng úy Mai Hoàng Anh chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn đi qua địa bàn huyện Đông Anh, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình CSGT lập biên bản, người vi phạm đã để xe lại, bỏ đi. CSGT đã buộc phải tạm giữ phương tiện theo quy định. Đến thời hạn giải quyết, nam thanh niên vi phạm đã không đến giải quyết. CSGT kiểm tra họ tên, địa chỉ người vi phạm thì xác định đây là địa chỉ “ma”.

Ông Đáng vui mừng bắt tay cảm ơn các đồng chí Đội CSGT số 15 đã giúp đỡ tìm thấy, trao trả lại chiếc xe cho mình

Nghi ngờ chiếc xe có thể nằm trong diện nghi vấn, tang vật trộm cắp, Trung tá Lê Văn Duyển đã chỉ đạo tổ xử lý rà soát các thông số kỹ thuật của chiếc xe cũng như số khung, số máy để xác định chủ sở hữu.

Sau nhiều ngày xác minh, Đội CSGT số 15 đã làm rõ chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của ông Lê Xuân Đáng ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Đội CSGT số 15 đã thông báo cho ông Đáng đến đơn vị để giải quyết.

Tại trụ sở Đội CSGT số 15, khi nhìn thấy chiếc xe máy của mình, ông Đáng không khỏi giấu được niềm vui mừng khôn xiết. Ông Đáng cho hay, chiếc xe này đã được gia đình ông mua vào giữa những năm 90 với giá hàng chục triệu đồng.

Ông Đáng viết thư bày tỏ lòng cảm ơn đến Đội CSGT số 15 đã giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm hoàn tất thủ tục để  bản thân nhanh chóng nhận lại chiếc xe

Tháng 6/2002, trong một lần sơ ý, ông đã bị kẻ gian lấy mất chiếc xe. Dù đã trình báo cơ quan chức năng song 14 năm qua, ông vẫn không thấy tin tức gì về chiếc xe. May mắn chiếc xe của ông đã được CSGT phát hiện, tìm thấy.

Trung tá Lê Văn Duyến đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng trao trả lại chiếc xe cho chủ sở hữu theo quy định. Thay mặt gia đình, ông Đáng đã viết thư cảm ơn chỉ huy Đội CSGT số 15, Thượng úy Mai Hoàng Anh đã giúp đỡ tìm lại chiếc xe cho ông.

Cùng ngày, Đội CSGT số 1 cũng đã hoàn tất thủ tục trao trả lại chiếc xe máy cho anh Nguyễn Thái Sơn ở Ba Đình. Đây là chiếc xe bị kẻ gian lấy mất năm 2014.

Do nghĩ không thể tìm được nên anh Sơn đã không trình báo cơ quan chức năng. Quá trình làm nhiệm vụ, Đội CSGT số 1 đã phát hiện, thu giữ chiếc xe. Qua rà soát hồ sơ, CBCS Đội CSGT số 1 đã phát hiện, làm rõ chủ nhân của chiếc xe trên và mời anh Sơn lên nhận lại.