Mùng 1 đi ăn tiết canh “lấy đỏ”, nam thanh niên ở Bắc Ninh nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày mùng 1-8 âm lịch vừa qua, hai anh em ở Bắc Ninh rủ nhau đi ăn tiết canh để “lấy đỏ”, nhưng may mắn chưa thấy đâu thì một người đã phải nhập viện cấp cứu vì liên cầu khuẩn…
Nam thanh niên đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nam thanh niên đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ngày 9-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, cơ sở này vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 27 tuổi được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng thở máy. Khắp người ban xuất huyết hoại tử rải rác, tập trung nhiều vùng mặt, đầu chi.

Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, hôm 1-8 âm lịch vừa qua (ngày 3-9), hai anh em nam thanh niên kể trên rủ nhau đi ăn tiết canh lợn lấy may. Về nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi người. Đến đêm xuất hiện sốt, rét run.

Bốn ngày sau, bệnh nhân rơi vào hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, tím tái toàn thân, được đưa vào bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, người bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm khuẩn huyết – Viêm màng não theo dõi do liên cầu lợn.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực bởi biến chứng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng, được lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm của máu.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ, một số người quan niệm rằng ăn tiết canh đầu tháng (có màu đỏ) để lấy may mắn. Thực tế chưa rõ có may mắn hay không nhưng đã rất nhiều người nhập viện do liên cầu khuẩn hoặc nhiễm giun sán.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không ăn lợn chết, lợn bệnh, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh lợn.