Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha

ANTĐ - Trận cầu đinh của bảng G đã diễn ra không kịch tính và hấp dẫn như mong đợi của người hâm mộ, khi Đức hoàn toàn vượt trội, cùng lợi thế hơn người từ hiệp 1 đã “vùi dập” Bồ Đào Nha tới 4 bàn không gỡ, trong ngày Muller tỏa sáng với 1 cú hat-trick.
Bước vào trận đấu mở màn World Cup 2014 gặp đối thủ hết sức khó chịu Bồ Đào Nha, HLV Joachim Low đã sử dụng đội hình 4-5-1 cùng số 9 ảo với việc để Gotze, Muller hay Ozil thay nhau đóng vai trò mũi nhọn trên hàng công.

Tuy nhiên, khi đội tuyển Đức còn đang bắt nhịp khá chậm rãi thì Ronaldo đã có cơ hội đối mặt với Neuer từ pha phản công thần tốc của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Và tiền đạo được xem là niềm hy vọng của đội bóng ở bán đảo Iberia sẽ phải nuối tiếc rất nhiều vì đã không thể mở tỷ số, bởi chỉ ít phút sau đó, đội bóng của CR7 đã bị thủng lưới.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 1
Thế trận cân bằng giữa Bồ Đào Nha - Đức chỉ được duy trì chưa đầy 10 phút

Chỉ ít phút sau tình huống Khedira sút bóng vào gôn trống nhưng chệch cột dọc khi tận dụng sai lầm phát bóng lỗi của thủ thành Patricio, đội tuyển Đức đã vượt lên dẫn trước. Phút 12, Muller đã thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số trận đấu sau khi Gotze bị Pereira phạm lỗi trong vòng cấm.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 2
Muller mở tỷ số trên chấm phạt đền...

Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 3
Pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Hummels

Có lợi thế dẫn bàn, các học trò của JLV Joachim Low chủ động giảm nhịp độ trận đấu, “ru ngủ” đối phương trước khi tung ra những đường phản công sắc bén. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ của Gotze và Ozil, trung vệ Matt Hummels trong pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32. Kể từ lúc này, trận đấu trở nên khá căng thẳng khi một vài vị trí trên sân của Bồ Đào Nha tỏ ra mất bình tĩnh. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 37 khi Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống va chạm cùng Muller trên sân.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 4
Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp sau va chạm với Muller
Quyết định có phần nghiệt ngã của trọng tài Mazic đã khiến trận cầu đinh của bảng G sớm kết thúc khi chưa kết thúc hiệp 1. Chỉ còn 10 người trên sân, cùng tâm lý ức chế, Bồ Đào Nha phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ khi trung vệ Bruno Alves phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện để Muller dứt điểm căng bằng chân trái trong vòng cấm, đào sâu cách biệt cho đội tuyển Đức.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 5
Số 9 ảo của tuyển Đức nhanh chóng khép lại trận đấu với bàn thắng thứ 2 của riêng mình ở cuối hiệp 1

Bước sang hiệp 2, vận đen tiếp tục đeo bám các cầu thủ Bồ Đào Nha, sau khi Hugo Almeida phải rời sân từ hiệp 1 vì chấn thương, tới lượt Coentrao cũng “nghỉ” sớm bởi lý do tương tự. Không những vậy, trọng tài Mazic còn từ chối Ronaldo và các đồng đội 1 quả phạt đền khi Eder bị hậu vệ tuyển Đức phạm lỗi trong vòng cấm.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 6
Nỗi thất vọng và chán chường của CR7 trên sân

Tâm lý ức chế và chán nản thể hiện rõ trên nét mặt đầy biểu cảm của CR7. Tiền đạo đang khoác áo Real đã trải qua 90 phút mờ nhạt trên sân Arena Fonte Nova khi chỉ để lại dấu ấn ở các tình huống sút phạt hay dứt điểm từ xa không chuẩn xác.
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 7
Muller khép lại trận đấu hoàn hảo cùng tuyển Đức với bàn thắng thứ 3 
Muller lập hat-trick, Xe tăng Đức “nghiền nát” Bồ Đào Nha ảnh 8
Muller hoàn toàn che mờ Ronaldo trong trận đấu đêm qua

Phía bên kia, số 9 ảo của Xe tăng Đức – Thomas Muller hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng thứ 3 ở phút 78 và trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2014, qua đó ấn định thắng lợi 4-0 cho Mannschaft trước Bồ Đào Nha.
Đội hình 2 đội:
Bồ Đào Nha: Patricio, Pereira, Alves, Pepe, Coentrao (Andre Almeida; 65’), Nani, Moutinho, Veloso (Ricardo Costa; 46’), Mereiles, Ronaldo, Hugo Almeida (Eder; 28’).
Đức: Neuer, Boateng, Mertesacker, Hummels (Mustafi; 73’), Howedes, Lahm, Khedira, Kroos, Ozil (Schurrle; 63’), Gotze, Muller (Podolski; 82’).