Mục tiêu rõ ràng tạo sự khác biệt

ANTĐ - Trong buổi thực tập ngoài trời môn bơi lội ở một con sông lớn, thầy giáo đề nghị các học viên xuất sắc nhất của lớp bơi ra giữa dòng rồi bơi về, thầy chèo thuyền đằng sau. Chỉ mới bơi được chưa đầy nửa dặm, những chàng trai bơi giỏi nhất của lớp đều dần bỏ cuộc, quay lại, trèo hết lên thuyền thở dốc và nói rằng họ cảm thấy kiệt sức, không thể bơi tiếp được.

Thầy giáo không nói gì, ông tiếp tục trèo thuyền đi tiếp. Khi đến giữa sông, thầy giáo bỗng dừng chèo và yêu cầu tất cả hãy nhảy xuống nước và bơi vào bờ vì thuyền đã bị thủng và sẽ chìm rất nhanh. Thấy con thuyền chở nặng đang chòng chành, tất cả các học viên đều lao ngay xuống nước theo lời thầy giáo, họ bơi mải miết thật nhanh vào bờ mà không ngoái đầu lại. Trong khi đó, thầy giáo chèo con thuyền thật chậm vào bờ. 

Khi tất cả học viên đã lên bờ, thầy giáo mới hỏi: “Các em là những học viên bơi giỏi nhất, thành tích của các em hơn nhiều lần như thế, tại sao hôm nay mới có bơi một chút đã bỏ cuộc?”. Các học viên lúng túng trả lời: “Thưa thầy, bởi vì ngay khi nhìn thấy sông nước mênh mông, không bờ bến, chúng em đã có cảm giác lo lắng, sợ sệt trong khi chiếc thuyền của thầy ở đằng sau như một chiếc phao cứu sinh, vì thế chúng em nhanh chóng thấy đuối sức và chỉ muốn leo lên thuyền ngồi cho yên tâm”.

Thầy giáo lại hỏi: “Vậy tại sao khi bơi ngược vào bờ, với quãng đường xa hơn, lại đang cảm thấy đuối sức mà các em lại bơi được nhanh đến thế?”. Các chàng trai trả lời: “Vì khi bơi vào, chúng em biết trước mặt là bờ, là an toàn rồi nên rất quyết tâm và hăng hái, quên cả mệt nên bơi rất nhanh ạ”.

Thầy giáo gật đầu nói: “Đúng vậy, bờ chính là mục tiêu rất rõ ràng để các em hướng tới và mục tiêu rõ ràng trước mắt sẽ truyền cho các em sức mạnh, sự bền chí và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn. Thêm nữa, khi biết tin con thuyền sẽ chìm, các em không còn chỗ dựa nào khác ngoài sức lực của chính bản thân mình nên các em sẽ phải làm bằng được. Hôm nay, thầy muốn cho các em trải qua cảm giác này để các em có thể rút ra bài học cho cuộc sống mai sau. Các em hãy luôn nhớ: Có mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống chính là sự khác biệt, nó sẽ giúp các em chiến thắng mọi nỗi khó khăn và sợ hãi để vượt qua được chính mình và chinh phục thử thách. Có mục tiêu phấn đấu, mọi khó khăn sẽ thành chuyện nhỏ còn khi không có mục tiêu thì việc nhỏ cũng khó vượt qua”.