Mùa Xuân ấm áp đến với nhà giàn DK1

ANTĐ - Vượt sóng to, gió lớn, tôi cùng Đoàn công tác của Bộ tư lệnh (BTL) Vùng 2 Hải quân ra thăm, mang quà và tình cảm của quân, dân đất liền tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cụm Dịch vụ-Kinh tế khoa học kỹ thuật (Nhà giàn DK1) trên vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc vào những ngày đầu năm 2015. Mùa xuân đang đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1...

Ấm tình nơi đầu sóng

Con tàu 621 thuộc Hải đội 812, BTL Vùng 2 Hải quân khởi hành, mang hơi ấm nghĩa tình của đồng bào cả nước đến với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Ý thức rõ ý nghĩa của chuyến đi, nên dù gặp nhiều khó khăn, nhất là thời tiết không thuận lợi, nhưng cán bộ, thủy thủ Tàu 621 xác định phải đoàn kết, nỗ lực để đưa đoàn công tác và chuyển quà Tết đến tận tay bộ đội an toàn.

Chúng tôi vô cùng xúc động khi được dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm, để lại cảm xúc thiêng liêng, lòng biết ơn sâu sắc của tất cả các thành viên trong đoàn công tác với những người đã hy sinh. Trong suốt chuyến hành trình, thời tiết không thuận, sóng gió thường xuyên ở cấp 7, cấp 8, do đó công việc chuyển quà Tết lên một số nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn, đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã phải tiến hành phương pháp tặng quà qua dây. Quà Tết được chuyển tới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bằng phương pháp thả dây buộc chặt vào quà và kéo lên bằng ròng rọc. Cùng với đó, việc chúc Tết, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cũng được thực hiện qua loa phóng thanh.

Một điều may mắn đối với tôi cùng nhiều thành viên trong đoàn là đã được đặt chân lên Nhà giàn DK1/10 - điểm cuối của chuyến hành trình, trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà bộ đội. Qua tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10, tôi hiểu một yếu tố rất quan trọng nữa giúp họ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đó là tinh thần đoàn kết, là nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Khi vừa đặt chân lên Nhà giàn DK1/10, tôi đã thấy được sự vui mừng, phấn khởi, lòng mến khách hiện rõ trên từng khuôn mặt và những cái bắt tay của những người lính biển. Đón nhận những tình cảm đó, lòng chúng tôi ấm lại giữa biển khơi mênh mông.

Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10

Chứng kiến những gì diễn ra tại nhà giàn, chúng tôi rất khâm phục tinh thần vượt khó, đức hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Yếu tố nào đã giúp các anh vững vàng nơi đầu sóng? Trả lời câu hỏi của tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, nói: "Đó là tình cảm, sự quan tâm chăm lo của đất liền. Đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương khác đối với hậu phương của những người lính nhà giàn".

Những nghĩa cử như: Thăm hỏi, tặng quà người thân khi ốm đau, hoạn nạn; tặng nhà tình nghĩa; trao học bổng đối với con cán bộ, chiến sĩ… thực sự là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn với những người lính nhà giàn. Đồng thời, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Đảng bộ, chính quyền các địa phương đều gửi những món quà mang đậm hơi ấm nghĩa tình của đồng bào cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đó cũng chính là những món quà tinh thần góp phần tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 an tâm công tác và đón Tết thêm ấm áp, đầy đủ.

Mới nhận nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1/10, Binh nhất Nguyễn Văn Lượm chia sẻ: “Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được cùng với đồng đội thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, đó là canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Chúng em hứa sẽ sát cánh bên nhau, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Tết Ất Mùi này, lần đầu tiên Lượm đón Tết trên biển. "Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ nhất, sâu sắc nhất niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ với Tổ quốc" - Lượm tâm sự.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 cùng khách đất liền gói bánh chưng đón năm mới

"Phố" trên thềm lục địa

Những gian khổ, khó khăn mà các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn phải vượt qua thật khó mà kể hết. Mặc dù vậy, theo Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh: Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là cán bộ, chiến sĩ duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phát hiện và báo cáo kịp thời, chính xác các mục tiêu về sở chỉ huy, không để bị động, bất ngờ, mất cảnh giác trước mọi tình huống; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt đạt 100% các phiên liên lạc; hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình huấn luyện; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác. Ngoài thời gian huấn luyện, canh trực, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn còn quan tâm chăm lo tu sửa, chỉnh trang làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Trong đêm tối, từ vị trí neo tàu nhìn về trong ánh điện lung linh, Nhà giàn DK1/10 hiện lên rất đẹp. Ai đó trong đoàn đã gọi vui rằng đó là “phố” trên thềm lục địa.

Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết: Những năm gần đây, Nhà giàn DK1 được gia cố, nâng cấp không chỉ nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện, công tác của cán bộ, chiến sĩ, mà còn góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao đời sống, sinh hoạt của bộ đội. Không chỉ vậy, Nhà giàn DK1 còn thực sự là chỗ dựa vững chắc của ngư dân ta khi hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản trên vùng biển thềm lục địa nước ta.

Đoàn công tác và các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 vui văn nghệ tại phòng Hồ Chí Minh

Vật chất đủ đầy, tinh thần phấn khởi

Dù ở xa đất liền, nhưng được sự quan tâm của đồng bào cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn được cải thiện đáng kể. Tìm hiểu, tôi được biết, hiện nay, các nhà giàn DK1 đã được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, điện gió, máy phát điện. Việc liên lạc với đất liền cũng thuận lợi hơn nhờ các trạm BTS được lắp đặt cùng các trạm tiếp sóng vệ tinh cho phép thông tin liên lạc được thông suốt. Tại Nhà giàn DK1/10, chúng tôi thấy bộ đội được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ sinh hoạt hằng ngày, như: Tủ lạnh, ti vi; hệ thống bồn chứa nước ngọt. Nhà bếp thiết kế khoa học, sạch sẽ, bảo đảm hợp vệ sinh, có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ cấp dưỡng làm bằng inox và vật liệu cao cấp. Ngoài ra, để cải thiện thêm bữa ăn hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn còn tăng gia rau xanh bằng các "vườn khay" với đất, hạt giống mang từ đất liền ra. Những bồn hoa, cây cảnh mà đất liền gửi tặng được các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nâng niu, chăm chút rất cẩn thận. Theo chiến sĩ Nguyễn Văn Lượm: "Bởi đó là hơi ấm của đất liền".

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 ngày càng được cải thiện. Đáp lại sự quan tâm, chăm sóc đó, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để nhà giàn thêm vững vàng trên thềm lục địa của Tổ quốc.