Mua sắm để xả stress

ANTĐ - Trận hòa đáng tiếc trước U23 Myanmar khiến không khí trong đội căng thẳng lên rất nhiều. Vì thế, chiều qua 6-11, HLV Goetz bất ngờ cho các học trò “xả trại” để đi mua sắm ở trung tâm Jakarta.

Thầy trò Falko Goetz tay xách, nách mang, rất thoải mái

sau khi mua những món đồ ưng ý

Kể từ khi đóng quân ở khách sạn Sultan, cách giảm căng thẳng, mệt mỏi duy nhất của các tuyển thủ là bơi. Theo HLV Falko Goetz, đây là phương pháp vừa để tăng thể lực, lại giúp các cầu thủ sảng khoái hơn. Tuy nhiên, dường như điều đó không có mấy tác dụng, bởi ngoài bơi và đi dạo trong khuôn viên khách sạn ra, các cầu thủ không được đi thăm thú đây đó, cũng chẳng được mua sắm gì.

Đó có thể cũng là lý do khiến cho tâm lý của nhiều người không được đả thông, khiến trạng thái căng cứng vẫn xuất hiện với tần suất không nhỏ. Từ đó, một số không phát huy được hết khả năng dẫn tới việc U23 Việt Nam không đạt được trạng thái tốt nhất. Dường như hiểu được điều này, sau buổi tập nhẹ vào sáng qua, bất ngờ, HLV Goetz đã cho các học trò xả hơi bằng cách đưa cả đội đến trung tâm mua sắm Senayan City.

Đây vốn được coi là “thiên đường” mua sắm ở Jakarta và dễ dàng có thể lý giải vì sao hầu hết các cầu thủ tỏ ra rất phấn khích. Senayan cũng giống như kiểu Vincom ở Hà Nội, nhưng rộng gấp nhiều lần. Nơi đây tập trung rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Sau 1 vòng tham quan, HLV Falko Goetz đã mua 2 lọ nước hoa được ông chọn khá kỹ càng và ưng ý. Nhà cầm quân người Đức tiết lộ, 1 lọ ông mua cho mình, và lọ còn lại cho bà xã. Ông còn rất thân thiện và hòa đồng khi cho các học trò ngửi thử mùi hương mà mình cất công chọn được.

Nhưng dường như món sở trường của ông Goetz lại là sở đoản của các cầu thủ. Nước hoa không quyến rũ họ bằng quần áo, giày dép. Nhóm của Trọng Hoàng và Chu Ngọc Anh vốn rất khoái motor, nên đã chọn được cho mình những chiếc áo khoác da thể thao rất bắt mắt. Giá của chúng cũng chẳng dễ chịu khi không cái nào dưới 500USD. Trong khi đó, Văn Quyết cùng một số tuyển thủ khác lại “dán mắt” vào gian hàng Adidas, với những đôi giày mốt nhất. Nhưng tiền vệ của HN T&T đã phải phân vân rất nhiều và cuối cùng quyết định không mua, trước một đôi giày có giá tới 300 USD. Theo anh, đôi này ở những cửa hàng đồ hiệu tại Việt Nam chỉ có giá bằng một nửa. Và Văn Quyết đành tìm mua một số đồ cho bạn gái ở nhà. Hôm qua, người ta cũng thấy thủ thành Bửu Ngọc tay xách nách mang, mua ngồn ngộn đồ với 2 chiếc túi to. Hỏi ra mới biết, trong ấy toàn là… mì tôm. Vì thủ thành của Đồng Tháp không ăn được nhiều các món ở Indonesia như các đồng đội nên mua để “chữa cháy”.

Nếu như các đồng đội thỏa chí mua sắm, thì hậu vệ Âu Văn Hoàn lại ghé thăm một salon tóc để chỉnh sửa lại kiểu đầu. Chỉ chăm chút một ít mà hậu vệ của SLNA đã phải bỏ ra 250 nghìn Rupiah (gần 700.000 đồng). Còn Huỳnh Phú và vài đồng đội khác lại chọn cho mình một góc yên tĩnh để thưởng thức hương vị cafe Jakarta, mà sau đó, được họ mô tả là “khác xa ở nhà và không thể nuốt nổi”. U23 Việt Nam được nghỉ những 4 ngày trước khi gặp Đông Timor vào 9-11, nên HLV Goetz tin rằng họ sẽ lấy lại được sự hưng phấn cần thiết cho chặng đường dài sắp tới.