Mùa chia tay “thợ săn”

ANTĐ - Không đầy 10 ngày sau khi Premier League khép lại, hàng loạt chân sút cự phách sắp sửa nói lời chia tay. Ngoài Dimitar Berbatov, Didier Drogba, ngôi sao người Tây Ban Nha, Fernando Torres cũng thừa nhận về tương lai đen tối tại Stamford Bridge…

Torres muốn dứt áo ra đi

Trong lúc hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ HLV Roberto Di Matteo ở lại, không có ai đả động đến cựu cầu thủ của Atletico Madrid và Liverpool. Thực ra, tương lai của Torres là chủ đề gây tranh cãi từ lâu. Kể từ khi khiến Chelsea bỏ ra 50 triệu bảng, Torres mới chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn tại Premier League. Trước đó, Torres từng được Di Matteo “cất nhắc” đá cặp trên hàng tấn công cùng với Drogba tại trận đấu với Bayern Munich, nhưng rốt cục anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Torres đã thừa nhận về tương lai mù mịt ở phía trước. Ngôi sao này dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với BLĐ của The Blues trong vài ngày tới, theo hướng sẽ tìm kiếm CLB mới.  

Không giống như trường hợp của Torres, nhưng Drogba - ngôi sao của Chelsea trên sân khấu Allianz Arena nhiều khả năng không còn thi đấu cho đội bóng thành London mùa tới. Tin đồn tiền đạo người Bờ Biển Ngà về Trung Quốc theo người đồng đội cũ, Nicolas Anelka được đăng tải từ lâu và câu hỏi có thể chỉ còn là thời gian. Món nợ ân tình giữa Drogba với Chelsea là chiếc cúp Champions League rốt cục cũng đã đạt được, trong đó anh là người ghi bàn thắng muộn đưa trận chung kết vào hiệp phụ trước lúc thực hiện quả phạt luân lưu kết thúc số phận của “Hùm xám”. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng không cho phép Drogba tiếp tục căng sức tại giải đấu khốc liệt như Premier League. 

Một “sát thủ” đáng chú ý khác cũng dự kiến lên thị trường chuyển nhượng mùa này là trường hợp Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan vừa trải qua một mùa giải trắng tay khác với Arsenal, song đó cũng là mùa giải chói sáng nhất của anh kể từ lúc khoác lên mình chiếc áo của “Pháo thủ”. Van Persie ghi 30 bàn và đoạt danh hiệu Vua phá lưới của Premier League, nhiều hơn 3 bàn so với người đứng sau là Wayne Rooney. Phong độ ghi bàn rất ấn tượng của Van Persie giúp anh trở thành ưu tiên tuyển mộ hàng đầu của các đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid, AC Milan hay Inter Milan…

Trong khi đó, trường hợp ra đi của Dimitar Berbatov là điều được dự báo trước sau mùa giải nghèo nàn tại Manchester United. “Sát thủ” ngày nào mới chỉ ra sân 5 lần tại mùa giải vừa qua và ngôi sao 31 tuổi phải lên kế hoạch ra đi, bất chấp “Quỷ đỏ” đề xuất gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Theo thừa nhận của Berbatov, vấn đề lớn nhất khiến anh phải tìm kiếm bến đỗ mới là bởi vì Sir Alex Fergsuon chỉ coi anh là phương án “B” trong mùa giải tới.