Mùa bội thu trên “đấu trường” quốc tế

ANTĐ - Niềm vui và tự hào của người nhà, thầy cô và cả các vị lãnh đạo của 2 tỉnh Sơn La, Hà Nam vỡ òa khi đội tuyển Olympic Vật lý về đến sân bay Nội Bài sáng 25-7 đem theo thành tích cao nhất từ trước đến nay của học sinh Việt Nam trên “đấu trường” quốc tế.

Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế 2012 được chào đón tại Hà Nội


Kiến thức ở đâu cũng như nhau

Không bất ngờ khi trong đoàn chào mừng Ngô Phi Long, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Sơn La đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2012 sáng sớm 25-7 có Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại đoạt giải cao nhất, Ngô Phi Long đã đưa tên Sơn La vào danh sách những địa phương đem về thành tích lớn trên “đấu trường” quốc tế.

Với lợi thế “con nhà nòi”, Long không làm bố mẹ thất vọng với thành tích vượt trội ngay từ kỳ thi Vật lý châu Á và tiếp tục đoạt vị trí cao nhất với tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế cùng trong 1 năm. Có năng khiếu môn tự nhiên từ nhỏ và được “tôi luyện” tại lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Sơn La cộng với tình yêu môn Vật lý được cộng hưởng từ đam mê của cả gia đình, Long không gặp mấy khó khăn khi ganh đua với những học sinh xuất sắc ở các thành phố lớn. Điều này thể hiện rõ khi Long cho biết, em không hề mặc cảm trong học tập, thi cử khi so sánh với các bạn ở thành phố lớn. “Theo em, kiến thức ở đâu cũng như nhau, quan trọng là nỗ lực phấn đấu”. 

Để có được sự tự tin này, một phần chính là nhờ sự động viên, định hướng cũng như tình yêu đối với môn học này của cả bố và mẹ Ngô Phi Long, vì cả hai đều là giáo viên dạy Vật lý của trường THPT chuyên Sơn La. Chị Trần La Giang, cũng là giáo viên dạy em cho biết: “Từ nhỏ Long đã rất thích Vật lý nhưng gia đình định hướng cho em vào chuyên Toán vì muốn em hoàn thiện hơn. Trong môn Vật lý thì toán là công cụ thiết yếu, muốn học Vật lý tốt phải có kỹ năng tính toán tốt, nên gia đình tư vấn cho Long thi vào lớp Toán nhưng hướng theo đuổi lâu dài của Long vẫn là Vật lý”. Hành trang kiến thức, niềm say mê, sự tôi luyện và kinh nghiệm thi đấu trong những kỳ thi quốc tế của Long sẽ là vốn liếng không nhỏ trong hành trình tiếp theo khi Long tham gia vào đội tuyển Vật lý năm 2013.

Truyền thống gia đình

Niềm vui lớn nhưng không quá bất ngờ đối với bố mẹ của Đinh Ngọc Hải, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam, cùng đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần này. Sự tự tin này của gia đình Hải là có lý do. Bản thân Hải cũng đã tham gia các cuộc thi khu vực và quốc tế nên với kiến thức và năng lực của em, việc đoạt Huy chương Vàng là điều hoàn toàn có thể đạt được. Thêm một lý do về sự xuất sắc của Hải chính là thành tích chung của gia đình, khi năm 2011 Đinh Ngọc Dũng, anh trai của Hải đã cùng Hải giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia Vật lý. 

Niềm vui của gia đình Đinh Ngọc Hải có sự chia sẻ của đông đảo gần 100 người từ vùng chiêm trũng Hà Nam đến đón đoàn tại sân bay Nội Bài. Niềm vui giải Vàng khơi dậy cả niềm tự hào cũng như tinh thần khuyến học, khuyến tài của tỉnh này. Chia sẻ về việc lựa chọn môn Vật lý, Hải cho biết, ban đầu môn yêu thích của Hải là Toán nhưng chiều theo ý kiến của bố mẹ, Hải đã chuyển sang chuyên Lý từ cấp THCS. Sau nửa năm băn khoăn giữa thế mạnh Toán học giờ lại phải chuyển sang Vật lý, Hải cho biết, “càng học em càng thích thú với bộ môn này. Và bây giờ thì em khẳng định em không hề sai lầm khi chuyển sang Vật lý”. Hiện nay, Hải đã đăng ký tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng còn một dự định lớn hơn là mong muốn được du học tại trường ĐH Quốc gia Singapore. 

PGS.TSKH Nguyễn Thế Khôi, Trưởng đoàn dẫn học sinh dự thi Olympic Vật lý 2012 cho biết, 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam trong những năm gần đây. Ông Nguyễn Thế Khôi khẳng định, có được thành tích này là do sự tập trung cao vào việc rèn luyện kỹ năng thực hành, thí nghiệm (điểm yếu của học sinh Việt Nam trong các kỳ thi trước đây) .