Mua bằng trên mạng

(ANTĐ) -Thầy Nghêu ngồi buồn, thở dài thườn thượt. Thấy thế, Ốc ngạc nhiên hỏi:

Mua bằng trên mạng

(ANTĐ) -Thầy Nghêu ngồi buồn, thở dài thườn thượt. Thấy thế, Ốc ngạc nhiên hỏi:

- Thầy đang có tâm sự à?

- Ừ, đang lo.

- Lo gì?

- Lo bằng cấp. Tớ muốn có tấm bằng… đại học.

Ốc cười tủm tỉm:

- Thầy mù, lại chỉ chuyên bói quẻ, cần quái gì bằng đại học?

- Chú chẳng biết gì cả, bói mà có bằng cấp người ta mới tin, mình càng thêm uy tín và tiền bói càng cao. Tớ mà có tấm bằng đại học thì lập tức trở thành… siêu sao trong làng bói ngay.

Ốc nheo mắt nói:

- Chuyện nhỏ, cứ lên mạng là có tất. Muốn mua bằng gì cũng có, miễn có tiền.

- Chú lo cho mình một “suất”, tiền không thành vấn đề.

Ốc liền lên mạng và gặp vô số địa chỉ web tiếp thị, quảng cáo lo bằng cấp tất tần tật. Không ngờ trên mạng có cả một cái “chợ” rao bán bằng cấp rất sôi động, nhộn nhịp. Người ta còn cho cả số ĐTDĐ để liên hệ, bảo đảm bằng cấp “xịn” của trường đại học đàng hoàng, có hồ sơ gốc, bảng điểm, ra công chứng được luôn. ốc liền nói với Nghêu:

- Xong rồi, bằng gì cũng có, tùy theo loại mà giá khác nhau, nhưng nói chung bằng đại học thì có giá 10 triệu, nếu chịu làm thì ứng trước 3 triệu đồng.

- Ôkê.

Trùm Sò và Hến bất ngờ bước vào, thấy ốc đang “lướt” mạng, Trùm Sò quát:

- Không lo làm ăn, lên mạng kiếm cái gì thế hử?

- Em đang lo làm ăn đấy chứ.

- Làm gì?

- Làm bằng cấp cho thầy Nghêu. Sếp muốn bằng gì em làm bằng ấy cho sếp ngay, đúng theo yêu cầu, giá rẻ… bất ngờ.

Hến giãy lên như đỉa phải vôi:

- Ối giời ôi, bằng với chả cấp, tưởng có chú mới biết cái trò lừa đảo trên mạng này đấy hử. Nhà chị đã từng bị gạt vì mua bằng trên mạng rồi. Dẹp ngay, chớ có dại mà tiền mất tật mang đấy.

Trùm Sò tẽn tò:

- Tớ cũng từng bị gạt bỏ tiền ra mua… bằng rởm rồi. Chú với thầy Nghêu mà “cắn” vào cái trò vớ vẩn này thì chết cả nút đấy.

Đào Cốc Lục Tiên