MU và Chelsea nhạt nhòa chia điểm

ANTĐ - Trận đấu sớm đáng chú ý nhất ở vòng 3 Premier League đã kết thúc rạng sáng nay 27-8, và cả chủ nhà MU lẫn đội khách Chelsea đều bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Được chờ đợi sẽ là cuộc thư hùng nảy lửa giữa hai đại kình địch, cuộc đọ sức đầu tiên của những đội nằm trong top 4 mùa giải trước; và nhất là sau khi HLV Mourinho trở lại nước Anh còn HLV David Moyes lên thay Sir Alex, nhưng sự thận trọng của hai bên, đã khiến hơn 90 phút trên sân Old Trafford diễn ra thiếu hấp dẫn và tất nhiên không có kịch tính.
Ngay việc bố trí đội hình ra sân của HLV Mourinho cũng cho thấy rõ sự thận trọng đó. Hai tiền đạo thực thụ là Torres và Lukaku ngồi dự bị, trong khi hai tân binh Schurrle và De Bruyne cùng Eden Hazard là những cầu thủ có thể được coi là chơi cao nhất trên hàng công đội khách. Nhưng không ai trong số họ là tiền đạo đúng nghĩa.
Ý đồ của HLV người Bồ Đào Nha rất rõ ràng: Dùng hàng tiền vệ cực mạnh để bóp ngạt tuyến giữa của đội chủ nhà. Tuy vậy, Chelsea chỉ làm tương đối tốt phần thủ, còn phần công thì thiếu hẳn sự linh hoạt và hiệu quả. Schurrle và De Bruyne rất nỗ lực, nhưng dường như việc được đá chính trong một trận đấu như thế này là quá sức với họ. 
MU và Chelsea nhạt nhòa chia điểm ảnh 1
Cả hai đội đều chọn lối chơi áp sát, cẩn trọng


Những cơ hội tốt nhất là đội khách tạo được chỉ đến từ những pha dứt điểm thiếu uy lực và thiếu độ chuẩn xác của Oscar, người chơi năng nổ nhất trong vai trò hộ công của Chelsea.
Trong khi đó, HLV David Moyes xếp cả Van Persie, Rooney và Welbeck trên hàng tấn công, cũng không thật sự tạo được áp lực đủ lớn và liên tục lên khung thành thủ môn Cech. 
Rooney, người được coi là tâm điểm của trận đấu với tin đồn chuyển nhượng sang Chelsea, đã chơi khá nổi bật khi vừa là người châm ngòi cho Welbeck và trung phong Van Persie, vừa tự mình dứt điểm. Nhưng rồi tất cả các cơ hội đều trôi qua và đều khiến các CĐV Quỷ đỏ mừng hụt.
MU và Chelsea nhạt nhòa chia điểm ảnh 2
Rooney đã có một trận đấu tốt, nhưng chưa đủ


Cũng cần phải nói rằng, trong trận đấu không bàn thắng này, trọng tài Martin Atkinson đã có hai quyết định gây tranh cãi. Một là ở phút 65, khi Lampard để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Cleverley; và tình huống ở phút 72 khi Ashley Cole cho rằng anh đã bị hậu vệ Phil Jones chơi tiểu xảo trong vòng cấm MU. Tất cả đều không được công nhận lỗi và tất nhiên, không có penalty cho cả hai đội.

Dẫu sao, cả hai đội đều có thể hài lòng với trận hòa này. HLV David Moyes đã có một kết quả an toàn trong lần ra mắt chính thức tại sân Old Trafford, trước một đồng nghiệp ông chưa bao giờ biết thắng. Trong khi HLV Mourinho đã đạt được mục đích ít nhất có 1 trận hòa, nhất là trong bối cảnh ông vẫn đang mải miết tìm một cầu thủ săn bàn đích thực trên hàng công.

Đội hình ra sân của hai đội:

Man U: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia (Young 67), Cleverley, Carrick, Welbeck (Giggs 78), Rooney, Van Persie.
Dự bị không dùng: Anderson, Smalling, Lindegaard, Kagawa, Buttner.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, De Bruyne (Torres 60), Oscar, Hazard (Azpilicueta 90+3), Schurrle (Mikel 87).
Dự bị không dùng: Essien, Lukaku, Schwarzer, Mata.