MU đánh sập Loftus Road

ANTĐ - Đánh bại chủ nhà Queen Park Rangers 2-0 tại pháo đài Loftus Road, MU đã trở lại ngôi đầu bảng Premier League.

Rooney mở tỷ số ngay ở phút đầu của trận đấu

Đến làm khách trên sân Loftus Road của Queen Park Rangers (QPR), HLV Ferguson đã tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại để quyết tâm giành trọn 3 điểm. Trên hàng công của họ là Rooney và Welbeck, Carrick và Jones hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ trong khi Nani và Valencia được tin dùng ở hai cánh.

Nhập cuộc với tốc độ cao, MU đã có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhận đường chuyền như đặt của Valencia ở hành lang cánh phải, Rooney bay người đánh đầu đập đất vào góc xa không cho Cerny một cơ hội nào để cản phá.

Có được bàn thắng từ khá sớm, các học trò của HLV Fergunson thi đấu cực kỳ hưng phấn ở các phút tiếp theo. Phút 28, tưởng như MU đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì Evans lại đánh đầu bật xà ngang khi mà thủ thành QPR đã bỏ vị trí. Chỉ 2 phút sau đó, nhận đường chuyền của Rooney, Jones băng xuống đối mặt với Cerny nhưng cú sút cuối cùng của anh không thể thắng được cái chân của thủ thành người CH Czech.

Sau khi quen dần với tốc độ của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà QPR bắt đầu siết lại đội hình và tung ra những đòn phản công về phía đội khách. Phút thứ 31, hận đường chuyền từ đồng đội, tiền đạo Helguson của QPR đã có dịp thử tài thủ môn De Gea. Tuy nhiên, ở tình huống này thì thủ môn MU là giành chiến thắng.

Trong những phút cuối của hiệp một, QPR đã cho thấy sức phản kháng mạnh mẽ của mình, Barton, Wright-Phillips, Boythroyd liên tiếp khiến hàng phòng ngự Quỷ đỏ phải hết sức cảnh giác. Hiệp một kết thúc phần thắng tạm nghiêng về MU và tất nhiên, tỷ số 1-0 chưa thể khiến người hâm mộ MU có thể yên tâm.

Các cầu thủ MU hoàn toàn làm chủ trận đấu

Trở lại sau giờ nghỉ, thế trận trên sân vẫn thuộc về đội khách MU. Đoàn quân HLV Ferguson đã hạn chế rất tốt những đợt lên bóng từ phía QPR. Hàng tiền vệ thường xuyên lui về hỗ trợ cho hàng phòng ngự để đánh chặn từ xa các đợt tấn công của các cầu thủ QPR.

 

Phút thứ 55, trong khi chủ nhà QPR đang loay hoay tổ chức tấn công thì “Quỷ đỏ” đã có bàn thắng thứ 2 của trận đấu. Tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự QPR, tiền vệ M.Carrick đã có pha solo từ giữa sân đâm thẳng vào hàng phòng ngự QPR và dứt điểm vào góc gần khiến thủ môn Cerny phải vào lưới nhặt bóng.

Với 2 bàn thắng dẫn trước, đội khách thi đấu đầy hưng phấn và liên tục tạo ra các tình huống ngon ăn nhưng lần lượt Welbeck, Jones rồi Nani đều không thể tận dụng được. Phút 74, đến lược DJ Campbell của QPR bỏ lỡ một cơ hội có thể nói là mười mươi ngay sát khung thành De Gea khi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Những phút cuối cùng, Sir Alex lần lượt để Welbeck, Rooney và Nani ra nghỉ đồng thời chỉ đạo các học trò chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu. 90 phút tại Loftus Road kết thúc với chiến thắng xứng đáng dành cho MU. Với 3 điểm vừa giành được, Quỷ đỏ tạm thời trở lại ngôi đầu Premier League khi hơn Man City 1 điểm.