MU 2-1 Swansea: Cảm xúc và những giọt nước mắt

ANTĐ - Trận đấu giữa MU và Swansea City đã trở thành cột mốc đáng nhớ với những ai yêu mến "Quỷ đỏ", khi nó diễn ra với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều những giọt nước mắt trong ngày chia tay các công thần...

Đêm qua trận đấu thuộc vòng 37 Premier League 2012-2013 diễn ra tại Old Trafford đã được người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi bởi đây là ngày MU chính thức nhận cúp vô địch thứ 20, ngoài ra đây cũng là trận đấu cuối cùng mà HLV huyền thoại Ferguson còn ngồi trên băng ghế huấn luyện. Trận đấu này cũng là trận chia tay của lão tướng Paul Scholes 

Trước khi thi đấu, cầu thủ hai đội đã xếp thành hai hàng trắng - đỏ để Sir Alex tiến vào sân. Đây là cách để thể hiện sự tôn trọng với một huyền thoại của MU, trong trận đấu cuối cùng của ông tại sân Old Trafford. Quyết tâm dành tặng món quà ý nghĩa cho Sir Alex, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Sau hàng loạt các pha bóng bị bỏ lỡ, phút 39 từ cú tạt bóng của Persie, bóng đi quá xoáy khiến hàng thủ áo trắng lúng túng. Chicharito lập tức ập vào chộp cơ hội, bằng một cú tung người dứt điểm. 1-0 cho MU. Phút 42, thủ thành Tremmel đã xuất sắc đấm bóng cứu nguy cho Swansea, sau cú sút xa mạnh mẽ của van Persie xa từ khoảng cách 20m.

Sau giờ nghỉ, Swansea bất ngờ tăng nhịp độ trận đấu và họ lập tức có bàn thắng gỡ hòa. Người ghi bàn vào lưới MU không ai khác lại là Michu (cầu thủ ghi bàn ở trận lượt đi). Phút 49, từ cú treo bóng của Tiedanlli, Michu ập vào sút bồi rất nhanh và chuẩn xác. Khi cả hàng thủ MU còn đang ngỡ ngàng thì bóng đã bay vào lưới. 

Sau bàn thắng này, thế trận trên sân đã diễn ra cân bằng với nhiều cơ hội ghi bàn của hai đội. Tuy nhiên, các tiền đạo của hai đội vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Nhưng đúng vào phút 87 thì Rio Ferdinand đã tạo nên một món quà bất ngờ cho Sir Alex.

Từ quả phạt góc cánh phải, Rio khôn ngoan lùi về sau đón bóng rồi tung cú volley cực mạnh, bóng đi tung lưới Swansea nâng tỷ số lên 2-1. Cả sân vận động Old Trafford như nổ tung. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Sir Alex, khi ông có thể chia tay sân Old Trafford bằng một trận thắng. Bữa tiệc chia tay của “ông già gân” đã có cái kết hoàn hảo nhờ công Rio Ferdinand.

Kết thúc trận đấu, toàn bộ sân Old Trafford chỉ vang lên tiếng gọi HLV Alex Ferguson - người đã đưa MU trở thành một CLB mạnh nhất nhì thế giới với hàng loạt các danh hiệu lớn nhỏ. Đây quả là một ngày đáng nhớ với cầu thủ và CĐV của "quỷ đỏ" bởi nó đánh dấu ngày về hưu của thế hệ vàng Sir Alex, Paul Scholes, Ryan Giggs.

Ngay sau trận đấu MU còn vinh dự nâng cao cúp vô địch Premier Lea gue trên sân Old Trafford. Chúc mừng Manchester United, chúc mừng Sir Alex! Ở mùa giải  năm sau, dù MU có bộ mặt mới với một HLV mới, nhưng với dàn cầu thủ xuất sắc họ vẫn sẽ tiếp tục gặt hái thành công.