“Mourinho Việt Nam” đối đầu chiến hữu

ANTĐ - Vốn là đôi bạn tri âm suốt gần 50 năm qua, nhưng chiều mai 9-2, HLV Lê Thụy Hải và người bạn già Mai Đức Chung lại “đối đầu” nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 4 V-League 2014, Thanh Hóa tiếp B.Bình Dương.

Hồi còn cùng thi đấu cho CLB Đường sắt Việt Nam, bộ đôi Lê Thụy Hải – Mai Đức Chung được ví như cặp bài trùng trên hàng công. Và cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn thân thiết, quý trọng và dành cho nhau sự ngưỡng mộ.

Dù bận công tác huấn luyện, nhiều lúc người ở phương Bắc, kẻ dấn thân phương Nam vì công việc nhưng ông Hải và ông Chung thường xuyên gọi điện, thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình và công việc huấn luyện của nhau.

Ít ai biết rằng, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông Hải và ông Chung lại hẹn nhau làm vài trận tennis hoặc rủ nhau tìm đến nhà cựu danh thủ Hà Bôn (ông Bôn là bạn thân của HLV Lê Thụy Hải đồng thời là thông gia với HLV Mai Đức Chung-PV), nằm trên phố Núi Trúc – Hà Nội, để cùng nhau nhâm nhi chén rượu tri âm.

Ông Chung và ông Hải là đôi bạn tri âm suốt nửa thế kỷ qua

Tạo hóa khéo sắp đặt khi chiều mai (9-2), đôi bạn già sẽ có cuộc tái ngộ trên sân Thanh Hóa, nhưng mỗi người lại ở một chiến tuyến khác nhau và mục tiêu không ngoài đánh bại đội bóng đối phương.

HLV Mai Đức Chung có khởi đầu tốt cùng CLB Thanh Hóa. Dưới bàn tay dẫn dắt của ông Chung, đội bóng xứ Thanh đang tạm dẫn đầu BXH V-League 2014 với 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, B.Bình Dương của HLV Lê Thụy Hải đang xếp áp chót BXH với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận.

Không khó để nhận ra sức ép tâm lý đang đè nặng lên HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu ra mắt chiều nay, trên cương vị Giám đốc kỹ thuật (thực chất là HLV trưởng) B.Bình Dương. Bởi ngoài áp lực buộc phải thắng để đưa đội bóng đất Thủ trở lại cuộc đua vô địch, vị HLV được ví như Mourinho Việt Nam này sẽ phải “đối đầu” với người bạn già am hiểu mình tới “chân tơ kẽ tóc”, và đối diện với khán giả xứ Thanh - những người mà ông Hải từng rất gắn bó, thân thiết trong khoảng thời gian dẫn dắt Thanh Hóa mùa 2011.

Sẽ là một buổi chiều nhiều cảm xúc với cá nhân HLV Lê Thụy Hải lẫn người bạn già – Mai Đức Chung. Thế nhưng, với phong cách chuyên nghiệp vốn có của 2 người, chắc chắn sẽ không có chuyện tình cảm lấn át chuyên môn.

Chẳng có gì lạ nếu chiều nay, Thanh Hóa của ông Chung và B.Bình Dương của ông Hải sẽ đá một trận “chết bỏ”, nhưng ngay sau trận đấu, đôi bạn tri âm lại cười khà khà bên ly rượu tương phùng.