Mourinho mang CR7 tới Chelsea

ANTĐ - Tương lai của Jose Mourinho thuộc về đâu? Để đi tìm câu hỏi liệu chắc chắn thì tờ L’Equipe cách đây 2 ngày tiết lộ ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đã thông báo với lãnh đạo đội Chelsea rằng “Người đặc biệt” sẽ đến và HLV thủ môn của Chelsea, Christophe Lollichon sẽ được giữ lại.

Câu hỏi tiếp theo là liệu sẽ có bao nhiêu học trò ở Real Madrid theo chân Mourinho đến sân Stamford Bridge thì tờ Daily Mail cho biết, Cristiano Ronaldo với số tiền chuyển nhượng 80 triệu bảng, tức không thấp hơn quá nhiều con số 100 triệu euro (84 triệu bảng) mà PSG đã chồng lên bàn cách đây 1 tuần. Hiện chỉ có 3 CLB săn đón CR7 là Chelsea, MU và PSG.

Tuy nhiên, có hai khó khăn đặt ra cho Mourinho và Chelsea. Một, hiện tương lai của Ronaldo với Real Madrid vẫn chưa dứt khoát. Siêu sao người Bồ dù từng tuyên bố “chán Madrid” song anh chưa hề nói muốn chuyển đến CLB khác. Hai, bản thân Mourinho khi tái ngộ Chelsea cũng không được toàn quyền quyết định chuyển nhượng. Như tờ L’Equipe nói thì ông chủ Abramovich sẽ để Michel Emelano (người Nigeria) chịu trách nhiệm tuyển dụng và ông này liệu có thể chấp nhận khi tổng tài chính ông được tiêu là 100 triệu bảng, tức mua xong Ronaldo chỉ còn 16 triệu bảng. Đấy là chưa kể đến mức lương đãi ngộ cho CR7 (phải hơn ở Real Madrid, 13 triệu euro). Khoản đãi ngộ này sẽ làm hao két của ông chủ Abramovich, và liệu mối quan hệ giữa Mourinho với Michel Emelano đã đủ bền vững để đi đến sự đồng nhất?

Tương lai của Ronaldo mơ hồ đến nỗi người ta không dám chắc anh sẽ phải nghỉ 2 trận đấu ở Cúp QG… nào với án phạt từ chung kết Cúp Nhà vua vừa qua, dù đã có thể lờ mờ đoán là FA Cup đối với Mourinho, người sắp sang Chelsea. Tờ AS hôm qua vẫn kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez phải mang tính xây dựng, nghĩa là phải cố gắng tái sinh tài năng của Ronaldo bên cạnh nỗ lực mua Gareth Bale của Tottenham. Việc bán hay giữ lại Ronaldo sẽ là bài toán trọng yếu nhất trong nhiệm kỳ 2 của Perez.

Nhưng nếu Ronaldo thực sự phải ra đi đúng như những gì báo chí khắp châu Âu đồn đại thời gian qua thì anh cũng không thể trở về M.U. Ramon Calderon, vị Chủ tịch hiểu quá rõ Real và hiểu rõ cả cách làm ăn chặt chẽ của đối thủ M.U, khẳng định đội bóng Anh này sẽ không bao giờ chi lên đến xấp xỉ 80 triệu bảng để đón một cầu thủ cũ. Càng không dễ có chuyện M.U nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ chỉ để thực hiện một thương vụ. Khả năng Ronaldo quay lại M.U trong mắt một nhân vật hiểu rõ nội tình như Calderon bằng 0%.

Calderon trở lại với nhận định ban đầu rằng, trên thế giới hiện nay chỉ 3 CLB đủ sức kham nổi khoản lương xứng đáng cho Ronaldo và số tiền bồi thường mà Real đòi hỏi là Man City, Paris Saint-Germain và Chelsea. Tuy nhiên cả Man City và PSG còn đang loay hoay tìm người thay thế Roberto Mancini và Carlo Ancelotti (sắp sang Real) nên gần như bị trói chân tay trên thị trường chuyển nhượng. Nếu Mourinho sớm về sân Stamford Bridge và bằng cách nào đó nhanh tay kéo theo Ronaldo, thương vụ sẽ chẳng gặp trở ngại nào đáng kể. Nên nhớ ông chủ Chelsea, Roman Abramovich tỏ ra sẵn sàng chiều theo ý Mourinho cho lần tái hợp này. Chelsea sẽ theo đuổi cả Wayne Rooney lẫn Edinson Cavani nếu Mourinho muốn.

Không thể phủ nhận Ronaldo có vấn đề mâu thuẫn với ngay cả Mourinho. Sau khi ghi bàn thắng thứ 200 cho Real đầu tháng 5, cử chỉ của Ronaldo về phía Mourinho được hiểu là thiếu tôn trọng. Nhưng trong bóng đá, đó có thể chỉ là sự xung đột giữa hai cá tính quá mạnh vì ngay cả lúc buồn nhất, Ronaldo vẫn luôn khẳng định Mourinho ủng hộ anh.