Một xu cũng không tơ hào

ANTĐ - Còn nhớ dư luận đã lên án gay gắt đến mức nào khi báo chí đưa tin về những vụ “hôi dưa hấu”, hay “hôi tiền” của người bị tai nạn giao thông, vậy mà những vụ việc tương tự vẫn  tiếp diễn.

Chiếc xe tải chở chôm chôm không may bị lật, trái cây rơi vung vãi. Trong phút chốc thay vì giúp đỡ người gặp nạn, người dân lao ra tranh cướp nhau để giành lấy những thứ không phải của mình, khiến cả một đoạn đường trên Quốc lộ 1A (đoạn qua Bố Trạch, Quảng Bình) bị ách tắc trong gần 4 tiếng.

Hành vi đó thật khó chấp nhận và đối lập hẳn với việc làm của hai người nông dân ở xã Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An. Ông Thanh và người em rể tên Tĩnh, vốn là hai nông dân nghèo sống nhờ vào đồng ruộng. Trưa 14-5, ông Tĩnh đi chở rơm về tình cờ nhìn thấy chiếc cặp da rơi bên đường vắng, đã nhặt mang về định bụng tìm xem của ai để trả. Khi tới nhà, hai anh em mở ra mới biết bên trong là từng xấp tiền dày cộp, dễ đến vài trăm triệu. Món tiền quá lớn với người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, nếu khi ấy họ có lặng im cất đi làm của riêng thì cũng chẳng ai hay biết.

Nhưng họ không làm vậy vì cái lý: tiền không phải của mình, một xu cũng không thể tơ hào, người mất của đau con xót, mình quyết không làm trò thất đức. Hai anh em tìm trả bằng được cho chủ nhân chiếc cặp, nguyên vẹn 300 triệu đồng, không thiếu một xu. Sự việc đã qua đi vài tháng, song những người dân nơi đây vẫn nhắc tới họ với lòng cảm phục sâu sắc, thậm chí nhiều cha mẹ còn đem ra làm dẫn chứng khi dạy con cái mình “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Bài đồng dao từ thuở thiếu thời: “Bà còng đi chợ trời mưa/ Cái Tôm cái Tép đi đưa bà còng/Tiền bà trong túi rơi ra/ Tép, Tôm nhặt được trả bà mua rau” con trẻ còn biết hát, hy vọng là người lớn cũng đừng quên. Đấy là còn chưa kể người lớn phải luôn là tấm gương cho trẻ.