Một thợ hồ Việt Nam bị điện giật tử vong tại Lào

ANTĐ - Chiều 25-4, ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1965, trú tại xóm 9, xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhận được tin báo, con trai út của gia đình ông là Nguyễn Văn Hoan (SN 1992) đã tử vong tại Lào do bị điện giật.
Được biết, Hoan là con út gia đình ông Nguyễn Văn Hậu. Học hết lớp 9, Hoan thi vào cấp 3 nhưng không đỗ nên ở nhà làm nông cùng bố mẹ. Đến tháng 7-2012, Hoan theo một người anh em sang Lào làm thợ hồ.

Ông Hậu đau đớn trước cái chết của con trai

Sau khi về nước nghỉ tết xong, Hoan lại tiếp tục sang Lào làm thợ hồ kiếm tiền. Đến khoảng 23h30 tối 23-4, vợ chồng ông Hậu đang ngủ thì người nhà bên Lào gọi điện thoại về báo hung tin Hoan đã bị điện giật chết khi đang nấu ăn cho cánh thợ hồ.
Ngay sau đó gia đình ông Hậu đã sang Lào để đưa thi thể Hoan về quê, và đến cuối chiều 25-4, tử thi của Hoan mới được đưa qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Hậu 

Nghẹn ngào bên bàn thờ lập vội của con trai, ông Hậu như chết lặng, ông không tin được con trai mình lại ra đi như vậy. Quệt ngang dòng nước mắt, ông Hậu chia sẻ: “Hôm nghe điện thoại mà tôi không tin nổi, hai vợ chồng tôi cứ nghĩ có người ác ý trêu, thật không ngờ vì muốn kiếm tiền mà con tôi lại bỏ mạng nơi đất khách quê người như vậy”. Được biết gia đình ông Hậu thuộc diện hộ nghèo nên mọi chi phí để người thân sang Lào đưa thi thể của Hoan về đều được vay mượn.