- Sáu Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của Công an Hà Nội sang hỗ trợ Myanmar
- Cứu hộ chạy đua với thời gian, hy vọng còn nạn nhân động đất sống sót dưới đống đổ nát
- Đoàn công tác của Bộ Công an lên đường, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Myanmar
![]() |
Cô Kanthong Saenmuangshin và con gái mới sinh |
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter có tâm chấn ở Myanmar vào ngày 28-3 đã làm rung chuyển các tòa nhà ở tận Thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến bệnh nhân phải sơ tán xuống tầng trệt và các tòa nhà bên ngoài để đảm bảo an toàn.
Cô Kanthong Saenmuangshin, 36 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng bất ngờ chuyển dạ vào thời điểm xảy ra những cơn rung lắc mạnh.
Trong lúc được nhân viên y tế của bệnh viện sơ tán, Kanthong bị vỡ nước ối khiến cô lo lắng rằng mình sẽ sinh con ở cầu thang.
“Sau đó, tôi được đưa lên giường bệnh và được rất nhiều nhân viên y tế vây quanh, và tôi sinh con ngay tại đó. Nó giống như cú sốc lớn đối với tôi”, Kanthong kể lại hôm 29-3.
Vào thời điểm đó, chồng Kanthong đang đi làm và không thể đến bệnh viện để ở bên cạnh cô. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi con gái cô chào đời. Mặt đất đã ngừng rung chuyển và Kanthong vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con mình.
Cô và chồng đã đặt cho con mình một biệt danh là “Mink”. Họ vẫn chưa quyết định tên chính thức của bé, nhưng không có ý định đặt cho bé bất kỳ tên nào liên quan đến trận động đất.