Một phụ nữ sống sót sau 12 ngày lạc trong rừng

ANTĐ - Thân nhân của cô gái 25 tuổi người Canada cho biết sức khỏe của cô đã dần hồi phục nhưng vẫn còn rất xấu sau 12 ngày phải sống một mình trong các bụi cây ở vùng đồi núi hoang dã tại Canada.

Thông tin từ cảnh sát cho hay lần cuối cùng cô gái được nhìn thấy là vào ngày 14-7 tại khu vực phía bắc của khu Dự trữ Quốc gia O'Chiese First của Canada. Cô buộc phải chạy trốn để khỏi bị tấn công từ chính người đi cùng.

Khu dự trữ Quốc gia O'Chiese First của Canada

Nạn nhân có những vết thương ở vùng đầu và vùng xương chậu, người nhà cho biết cô gái cũng sẽ phải phẫu thuật phần xương hàm. Ngoài ra chân cô gái cũng có nhiều vết cắt do phải đi chân đất. Nạn nhân cho biết để sống sót cô phải uống nước sông và ăn quả dại.

Điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ bị mắc kẹt tại khu sinh quyển trong một chiếc xe tải cùng với 4 người khác. Ban đầu, 3 người trong số họ đi tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng khi thấy họ không trở về, cô gái cùng 1 người đàn ông bắt đầu đi bộ tìm đường ra. Cô gái sau đó đã bị người đàn ông đánh vào mặt và tấn công tình dục khiến cô quá sợ hãi phải tìm cách thoát thân rồi bị lạc. Một công nhân dầu mỏ đã tìm thấy cô gái trên con đường đất và nhanh chóng báo cảnh sát. 
Gã đàn ông đi cùng có tên Kevin Roy Gladue, 36 tuổi, bị buộc tội tấn công bạo lực, tấn công tình dục và cản trở nhà chức trách. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.