Một phụ nữ Hong Kong bị kết án 6 năm tù vì bóc lột người giúp việc

ANTĐ - Một người phụ nữ Hồng Kông đã bị kết án 6 năm tù sau vì tội làm dụng, bóc lột một người giúp việc Indonesia.

Law Wan-tung, 44 tuổi đã bị buộc tội hồi đầu tháng này do đánh đập, bỏ đói và không trả lương cho người giúp việc, cô Erwiana Sulistyaningsih, 24 tuổi đến từ Indonesia. Ngoài án phạt tối đa có thể lên đến 7 năm tù giam, bà Law còn buộc phải bồi thường gần 2.000 USD chi phí thuốc men điều trị những thương tật cho nạn nhân.

Bà Law đã bóc lột người giúp việc trong suốt 8 tháng

Trong một cuộc điều tra kéo dài 6 tuần, tòa án cho biết bà Law đã dùng các vật dụng trong nhà để đánh đập cô Sulistyaningsih, và không cung cấp thức ăn đầy đủ cho người giúp việc, cô Sulistyaningsih chỉ được phép ăn một phần cơm và bánh mỳ rất nhỏ. Thời gian ngủ một ngày của cô Sulistyaningsih chỉ là 4 tiếng, trong một lần giận dữ bà Law đã đấm gãy răng của người giúp việc.

Thẩm phán Amanda Woodcock cho biết, bà Law hoàn toàn không có lòng từ bi đối với những người giúp việc và những đối tượng lao động như cô Sulistyaningsih. “Bị cáo Law coi người giúp việc là bề dưới của mình”,ông Woodcock nói và kêu gọi một cuộc điều tra từ các cơ quna chức năng ở Hong Kong và Indonesia về các điều kiện lao động.

Hình ảnh cơ thể nhiều chấn thương của cô Sulistyaningsih đã gây ra phẫn nộ trên khắp Indonesia

Vụ việc chỉ thực sự gây ra sự chú ý sau khi cô Sulistyaningsih quay trở lại Indonesia để điều trị những chấn thương do bà chủ gây nên. Trong suốt phiên tòa, cô nói rằng cô đã bị đánh đập dã man, bị bỏ đói và bóc lột sức lao động đến cùng kiệt.

Cô Erwiana Sulistyaningsih đến Hong Kong làm giúp việc từ 2013. Sau khi làm việc cho bà Law khoảng 8 tháng, cô trở về ngôi làng ở miền trung Java vào năm ngoái trong tình trạng có chấn thương khắp cơ thể. Cô không thể đi lại, khuôn mặt, bàn tay và bàn chân của Erwiana Sulistyaningsih bị bao phủ bởi một lớp vảy màu đen đang bong tróc.

Nhiều cuộc biểu tình đòi quyền công bằng cho người lao động đã xảy ra ở Hong Kong

Phóng viên Karishma Vaswani của BBC cho biết, hình ảnh của cơ thể bị đánh đập của cô gái 24 tuổi này  đã gây phẫn nộ khắp Indonesia. Chính trường hợp của Sulistyaningsih đã khiến chính phủ Indonesia tìm cách bảo vệ người đi xuất khẩu lao động của mình.

Vụ việc này cũng thu hút sự quan tâm tại Hong Kong, thành phố mà hầu như các gia đình đều có người giúp việc. Khoảng 300.000 giúp việc đến từ các quốc gia châu Á, trong đó chủ yếu là Indonesia và Philippines, đang làm việc trong thành phố này.