Một phụ nữ Bangladesh sinh con khi mắc kẹt tòa nhà sập

ANTĐ -Một người phụ nữ đã sinh hạ một cậu bé khi đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị sập ở Bangladesh.

Một người cứu hộ tên là Didar Hossain đã kể cho phóng viên tờ Telegraph câu chuyện đáng kinh ngạc, về một người phụ nữ đã sinh hạ một đứa trẻ trong khi bị mắc kẹt dưới các trụ cột bê tông.

Hossain kể rằng người phụ nữ này tầm 26-27 tuổi đã hạ sinh một cậu bé vào khoảng 6 giờ hôm thứ 4. Khi đội của ông tìm thấy cô, cô khẩn thiết xin mọi người hãy cứu lấy đứa con đầu của mình. Còn đứa trẻ thì đang khóc với dây nhau vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi được đưa ra ngoài, mọi người mới cắt dây nhau và quấn cậu bé vào một chiếc khăn. Hai mẹ con đều bình an vô sự và đã được đoàn tụ với gia đình.

Nhân viên cứu hộ đưa người mẹ đã sinh hạ một cậu con trai thoát khỏi đống đổ nát.


Nhà chức trách cho biết họ đã xác định được vị trí một đám người vẫn còn sống dưới đống đổ nát 5 ngày sau khi tòa nhà tám tầng bị sập. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng chuyển thực phẩm và nước uống qua kẽ hở xuống cho những người còn sống sót.

Merina Begum, một trong 40 người được giải cứu hôm thứ Bảy nói với AFP: “Khi các nhân viên cứu hộ chuyển cho chúng tôi hoa quả, kem và nước lạnh. Tôi có cảm giác dường như đây là thực phẩm ngon nhất mà tôi đã từng ăn.”

Hiện vẫn còn hàng trăm công nhân mất tích, lực lượng cứu hộ đã cho ngừng việc sử dụng đòn bẩy và các thiết bị khoan để tránh kéo theo sự sụp đổ, gây nguy hiểm tới tính mạng những người còn sống sót.

Mahbubur Rahman, người đứng đầu lực lượng cứu hộ cho biết, việc xác định vị trí những người sống sót đang ngày càng trở nên khó khăn khi họ không còn sức để kêu gọi giúp đỡ. Bên cạnh đó, nhiều thi thể phân hủy bốc mùi gây cản trở cho lực lượng cứu hộ.