Một nửa

ANTĐ - - Hóa ra nước ta không phải là nước nhỏ so với thế giới.
- Nói phải có sách, mách có chứng.
- Dân số nước ta được xếp hạng thứ 14 trên thế giới, ghê thật!
- Nhà đông con, lo ăn, lo mặc đã méo mặt, nói gì tới chuyện dạy dỗ, học hành.
- Trời sinh voi, sinh cỏ, lo gì.
- Đến bây giờ đầu óc vẫn cổ hủ thế!
- Xin lỗi, tôi chỉ có hai mống con. Thiên hạ vẫn đẻ sòn sòn. Ở Hà Nội cứ 100 bé gái thì có đến 117 bé trai được sinh ra. Cứ đà này 25 năm nữa nước ta sẽ thừa 2,3 - 4,3 triệu nam.
- Họ vẫn lo không có đứa chống gậy, nối dõi tông đường.
- Gần chả lo lại lo xa. Bố mẹ nằm viện chỉ thấy con rể, con gái chăm nom, mấy khi thấy con trai.
- Đúng thật, nhiều người giờ sợ đẻ con trai, nhiều người lại vẫn “khát”.
- Nhân loại thì vẫn một nửa là đàn bà. Ta thì quá nửa là đàn ông.
- Một nửa đàn ông là đàn bà, nhưng quá nửa là đàn ông thì đáng lo.
- Ông nói khó lọt tai! Nhiều nam giới thì nguồn nhân lực dồi dào.
- Đúng có một nửa thôi. Xin hỏi già nửa tệ nạn xã hội hiện nay thường rơi vào một nửa nào?
- Con nào chả là con. Quan trọng là làm sao nuôi dạy thành con người có ích cơ.