Một ngày như mọi ngày

ANTĐ - “Trong một buổi sáng, tôi nhìn thấy những trò gian dối nhiều bằng toàn bộ trò giả dối mà tôi nhìn thấy trong cả cuộc đời tôi cộng lại”. Đó là cảm tưởng của một giáo viên người Pháp khi chứng kiến một buổi thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam vừa mới đây.

- Đầu óc họ đầy tư duy, triết học, nói câu nào mà chẳng khái quát, triết lý. Tôi cũng xin mạn phép “nhái nhép” giọng họ. Trong một giờ cao điểm, tôi nhìn thấy “văn hóa giao thông” nhiều bằng toàn bộ “văn hóa” ứng xử trên đường Hà Nội mà tôi nhìn thấy trong cả năm cộng lại.

- Còn tôi, trong một buổi sáng, tôi nhìn thấy sự quá tải, “văn hóa phong bì”, sự khổ sở của người bệnh nhiều bằng toàn bộ sự thật mà tôi nhìn thấy trong các bệnh viện cộng lại.

- Trong một buổi sáng, một buổi chiều hay trong một ngày, tôi còn nhìn thấy nhiều thứ lắm. Chẳng hạn, trong một buổi đi dạo phố phường, tôi nhìn thấy rác thải, phế thải, khí thải, khói thải nhiều bằng toàn bộ sự ô nhiễm mà tôi nhìn thấy trong nửa đời cộng lại.

- Kể ra thì cả ngày không hết. Trong một trận mưa lớn, tôi nhìn thấy nước ngập úng dâng cao bằng toàn bộ những trận mưa trút nước mà tôi nhìn thấy trong cả năm cộng lại.

- Những chuyện đó đã trở nên phổ biến, một ngày như mọi ngày, một năm như mọi năm, một mùa như mọi mùa. Ta phải có cái nhìn xa hơn, bao quát hơn.

- Chí phải! Nếu mọi hành vi cứ diễn ra một ngày như mọi ngày, mọi người hành động như một người thì cái xấu, cái tồi tệ và gian dối trở nên phổ biến và trở thành một nếp sống.

- Quá đúng! Một giọt nước thấy cả đại dương. Một ngày như mọi ngày thì thật đáng sợ cho cả một năm, một đời sống xã hội đô thị.