Nghệ An:

Một ngày 3 vụ chết đuối thương tâm

ANTĐ - Khoảng 12h trưa 13-9 trên địa bàn xóm 1, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Nạn nhân là hai cháu Nguyễn Công Hoàng Anh (4 tuổi) và Nguyễn Công Hoàng Gia (2 tuổi), con anh Nguyễn Công Định và chị Nguyễn Thị Thắm trú tại xóm 1, xã Minh Thành, hiện đang học lớp mẫu giáo.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, phó chủ tịch UBND xã Minh Thành, buổi sáng cùng ngày, vợ chồng anh Định đưa hai cháu về gửi ở nhà ông bà ngoại cũng ở trong xóm để đi làm đồng. Sau khi ăn trưa ở nhà ngoại, hai cháu Hoàng Anh, Hoàng Gia rủ nhau ra bờ ao của ngoại cạnh nhà để chơi thì không may rơi xuống ao.

Nghe tiếng kêu cứu, ông bà ngoại hai cháu chạy ra thì không thấy đâu nữa nên vội vàng hô hoán người xuống ao mò tìm thì vớt được thi thể hai cháu dưới ao. Cô Nguyễn Thị Hường, hiệu trưởng trường mầm non cho biết “Sáng nay không thấy hai cháu tới lớp, đến buổi trưa thì nhận được tin hai cháu bị đuối nước nên đã cùng cán bộ nhà trường và chính quyền địa phương đến hỏi thăm, động viên gia đình”.

Trước đó, vào lúc  9h30 cùng ngày, trong khi đi bắt ốc tại Khe Mắm, ông Nguyễn Ngọc Bình, SN 1960, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bị chuột rút và chết đuối.

Khi bắt đầu bị chìm, ông Bình có kêu cứu nhưng vào thời điểm đó, ở khe không có người qua lại. Một lúc sau, người dân mới phát hiện ra, khi đưa xác của ông bình lên bờ, vẫn còn nguyên túi ốc đeo trước ngực.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Bình phải thường xuyên đi bắt ốc về bán lấy tiền mua gạo và vào đầu năm 2008, con gái đầu của ông cũng đã chết đuối khi đi bắt ốc tại khe này.

Hiện thi thể của 3 nạn nhân đã được gia đình tiến hành lễ mai táng.