Một lái xe bị 5 đối tượng nổ súng truy sát

ANTĐ - Khi đang lưu thông trên đường, anh Nguyễn Mạnh Hùng bị một nhóm gồm 5 đối tượng bịt mặt chặn đường, dùng súng truy sát khiến anh gục tại chỗ.
Một lái xe bị 5 đối tượng nổ súng truy sát ảnh 1
Nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng sau khi phẫu thuật cấp cứu và gắp đầu đạn 

Khoảng 18h20 phút ngày 16-9, xe du lịch của anh Nguyễn Mạnh Hùng (36 tuổi, trú khối 3 thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang lưu thông trên đoạn đường thuộc tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào) thì bị một nhóm 5 đối tượng bịt mặt chặn đường, dùng súng truy sát. Các đối tượng dùng súng bắn xối xả vào xe của anh Hùng và người đi cùng là Phan Văn Sự (cùng quê Hà Tĩnh).
Khi xảy ra sự việc trên, anh Phan Văn Sự chỉ bị thương nhẹ kịp thời mở cửa chạy thoát. Trong khi đó, anh Hùng là tài xế bị chúng trực tiếp nhắm vào, không kịp xoay sở đã bị trúng 2 viên đạn.
Một viên găm vào làm vỡ xương cổ tay trái và phá nát ngón tay cái của tay phải, một viên găm vào mạng sườn khiến anh gục tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, trên xe ô tô có 4 triệu tiền Kíp, sau khi gây án các đối tượng cướp số tiền này và bỏ đi.
May mắn cho anh Hùng vì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các công nhân tại Công ty thủy điện Na Hỉn thuộc tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào), làm việc gần đó đã lập tức đưa về bệnh viện của công ty để cấp cứu và thông tin về cho gia đình nạn nhân.
Anh Nguyễn Mạnh Duy (em trai anh Hùng) cho biết: “Khoảng 18h30 phút ngày 16-9, nhà chúng tôi đã nhận được điện thoại từ một số người bạn của gia đình từ bên Lào báo tin anh trai bị bắn. Tôi đã cấp tốc gọi xe cứu thương 115 chạy lên, qua cửa khẩu và chở anh về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Lúc đó, anh trai tôi vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, tính mạng rất nguy kịch”.
Vào lúc 2h sáng 17-9, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau đó được tiến hành phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi cơ thể.
Sau khi hồi tỉnh, trao đổi nhanh với chúng tôi anh Hùng cho biết: “Chúng tôi bị tấn công bất ngờ, chúng rất hung hãn và xả súng liên tục. Sau khi trúng viên đạn thứ nhất, tôi cố gắng mở cửa xe thoát thân nhưng không kịp, sau đó tôi tiếp tục bị trúng một viên trong loạt đạn thứ 2 tôi gục xuống, không biết gì nữa”…
Anh Hùng còn cho hay anh là lái xe thuê cho một công ty tư nhân. Một nguồn tin cho biết thêm, anh Phan Văn Sự chỉ bị thương nhẹ, và hiện đang làm việc với cơ quan chức năng Lào để cùng làm rõ vụ việc.