Một học sinh đuối nước khi cố gắng cứu bạn

ANTĐ - Hai ngày qua, hàng trăm học sinh, giáo viên trường THCS Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi và người dân ở tổ 22, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi đau xót trước cái chết của cháu Trịnh Quang Huy, học sinh lớp 7, trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú, bị chết đuối khi dũng cảm lao vào vực nước sâu cứu bạn.

Cái chết của Huy khiến người dân Tp. Quảng Ngãi không khỏi ngậm ngùi, thương xót

Chiều ngày 19-3, rũ rượi trong góc nhà ở lô C, tổ 22, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, bà Huỳnh Thị Chánh, 45 tuổi nức nở khóc: "Sinh được 4 người con, cháu Huy là con trai út cũng là đứa con trai duy nhất. Tất cả tình thương của vợ chồng tôi cùng 3 người chị đều dành hết cho cháu Huy. Vợ chồng tôi thường dặn đi dặn lại không được tắm sông, suối. Vậy mà, không ngờ bây giờ cháu đã chết…". Hoàn cảnh gia đình bà Chánh khó khăn phải đi bán xăng thuê, trong khi đó người chồng là Trịnh Quang Vinh phải đi chạy gác chở hàng thuê cho một số đại lý vật liệt xây dựng.

Theo nhiều học học sinh lớp 7, trường THCS Quảng Phú kể lại, khoảng 17h10 chiều thứ 7, ngày 17-3 sau khi tan trường, 10 học sinh lớp 7E, gồm 5 nam, 5 nữ rủ nhau ra sông Trà Khúc, thuộc tổ 17, phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi tắm. Nhóm học sinh ra khu vực khai thác cát rồi lội xuống tắm. Sau khi tắm sau, một số học sinh lội nước trước khi về. Bất ngờ em Trần Ngọc Gia Khải bị sụp hố nước và chới với kêu cứu. Thấy vậy Trịnh Quang Huy nhảy xuống cứu bạn, cố đẩy bạn lên khỏi hụp sâu, Khải may mắn nắm được khúc cây của học sinh khác và kéo vào bờ, trong khi đó Trịnh Quang Huy kiệt sức và chìm xuống sông.

Khu vực sông Trà Khúc nơi em Huy bị chết đuối

Hành động liều mình nhảy xuống cứu bạn và bị chết của em Huy khiến cho dư luận ở Tp Quảng Ngãi cảm động, hết sức khâm phục. Được biết địa điểm cháu Huy chết là khu vực khai thác cát của một doanh nghiệp. Thời điểm này đơn vị không khai thác cát. Tuy nhiên do việc khai thác bừa bãi đã tạo nên nhiều hố ‘tử thần’. Trẻ em tắm sông dễ đánh lừa, bởi nhìn nước cạn, nhưng khi lội dễ bị sụp hố cát. Hiện nay thời tiết nắng nóng, đây là khu vực tập trung nhiều người tới tắm sông và dạo mát ban đêm trên sông Trà. Chính quyền địa phương cần khẩn trương có biện pháp san lấp hố ‘tử thần’ tại bãi cát để không xảy ra những sự việc đau lòng như trên.