Một "đặc sản" của An ninh Thủ đô

ANTĐ - 5 năm, không phải là dài nhưng cũng đủ để thấy vị trí và hiệu quả của một chương trình truyền hình đối với khán giả. Với nội dung hấp dẫn từ tin tức cập nhật đến những phóng sự mang tính chiều sâu, Truyền hình An ninh ATV của Báo An ninh Thủ đô đã mang đến cho người xem những thông tin “nóng” nhất, mới nhất của Hà Nội, đồng thời cũng chứng tỏ là một “đặc sản” của An ninh Thủ đô so với một số báo bạn trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay. Bao nhiêu năm cũng là bấy nhiêu trải nghiệm và cả những kỷ niệm vui, buồn về công việc làm truyền hình ở cơ quan báo giấy...

Một  "đặc sản" của An ninh Thủ đô ảnh 1

Nữ phóng viên ATV tác nghiệp

Người ướt nhưng camera phải khô

Truyền hình được biết với nhiều yếu tố liên quan đến kỹ thuật. Khi An ninh Thủ đô mới triển khai loại hình báo chí này đã phát sinh không ít khó khăn. Bởi vậy khi trông sang điều kiện làm việc của những đồng nghiệp ở một số nhà đài, phóng viên ATV - Báo ANTĐ không khỏi chạnh lòng. Nhưng tâm tư ấy cũng nhanh chóng trôi qua và họ nhận ra rằng, đây chính là động lực để mọi người thêm quyết tâm cho ra đời những tác phẩm chất lượng, thu hút khán giả. 

Không giống như các nhà đài hay kênh truyền hình hiện nay, cứ một bước là có xe ô tô đưa, đón đi tác nghiệp, phóng viên ATV lại sử dụng xe máy là chuyện rất… bình thường.  Với những vụ việc xảy ra trong nội thành,tác nghiệp bằng xe máy thực sự cơ động và hiệu quả, nhất là vào những khung giờ cao điểm.  Tuy vậy, việc điều này cũng có những bất lợi. Nếu thời tiết nắng ráo thì không sao, nhưng trời mưa là phát sinh vô số vấn đề.

Nào là ảnh hưởng tới chất lượng ghi hình, thu thập thông tin và quan trọng nhất là phải bảo quản tốt camera không bị dính ẩm, hấp hơi ống kính. Chính vì vậy, lúc nào phóng viên, kỹ thuật viên cũng phải chắc chắn rằng, máy luôn trong tình trạng “khỏe”, chứ máy “ốm” thì chỉ có nước… thất nghiệp. Không ít lần phóng viên ATV đi cơ sở gặp những cơn mưa bất chợt và đành phải “nhường” chiếc áo mưa duy nhất của mình cho camera nhằm đảm bảo yêu cầu “người ướt nhưng máy phải khô” để phục vụ công việc.

Những đêm theo chân trinh sát

Những ngày cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của đội ngũ phóng viên ATV bởi cùng lúc vừa phải làm chương trình Tết, vừa phải đáp ứng yêu cầu thời sự hàng ngày. Có thể nói, đã xác định theo nghiệp báo, thì phải chấp nhận vất vả và “thỏa thuận ngầm” với bản thân rằng, có hy sinh mới có thành công. Có những đêm đông, đang trong chăn ấm  lại nhận được điện thoại từ các đơn vị cơ sở thông báo xảy ra vụ việc, nghĩ cảnh bước chân ra đường lại thấy chùn bước, Nhưng lại nghĩ, sự xuất hiện của phóng viên sẽ là nguồn động viên cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ, vất vả của mình so với họ nào có đáng gì, trong tôi lại có thêm động lực để một mình xách máy, dắt xe lên đường.

Lại nhớ có hôm tôi theo chân Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Hoàn Kiếm sang tận Long Biên lấy tin. Đi từ 16h mà phải đợi đối tượng “hành động”, rồi chờ các chiến sỹ “ra tay” mới chạy vào quay, chụp. Bám sát trinh sát đến gần chục địa điểm làm thủ tục khám xét, thu hồi tang vật thì cũng đã gần 12h đêm. Lúc ấy nhìn ánh mắt rạng rỡ của các chiến sĩ, bản thân tôi như được tiếp thêm sức lực dù cơ thể đã rã rời. 

Một  "đặc sản" của An ninh Thủ đô ảnh 2

Khâu xử lý kỹ thuật hậu kỳ tác phẩm truyền hình luôn đòi hỏi kỳ công và tỉ mỉ
Mỗi phóng viên là một người lính

Ở phóng viên ATV có một điểm dễ nhận thấy, đó là chất lính, sự “bụi bặm” lăn lộn với công việc. Khi có sự vụ xảy ra, phóng viên ATV nói riêng và Báo ANTĐ nói chung luôn có mặt tại hiện trường từ rất sớm bất kể đêm hôm, mưa gió để có thông tin phục vụ khán giả, bạn đọc một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Một năm nữa lại qua đi, biết bao kỷ niệm, xúc cảm với nghề thật khó có thể nói hết bằng lời. Và dù khó khăn đến mấy thì phóng viên ATV luôn xác định rằng, đã là người lính thì khi được giao nhiệm vụ là sẵn sàng lên đường và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đó là mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức để có một Thủ đô bình yên, phát triển.