Một công ty Việt Nam cho ra mắt bộ phim được sản xuất 100% bằng AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Làm phim mà không cần máy quay, không cần diễn viên, không cần trường quay. Chỉ cần ý tưởng và một hệ thống AI đủ mạnh. Điều tưởng chừng như không tưởng đối với việc làm phim điện ảnh, thể loại phim khó làm nhất…

Ngay sau khi thông tin này được công bố, việc đầu tiên mà đại chúng nghĩ đến là AI đã thực sự phát triển đến mức có thể làm phim điện ảnh? Làm sao một bộ phim điện ảnh dài tới 120 phút lại có thể được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo? Không máy quay, không ê-kíp hiện trường, không diễn viên thật nhưng vẫn tạo ra được hình ảnh con người sống động mà không phải 3D? Việc không tưởng đó đã được thực hiện bởi 10 nhân sự của CTCP Đầu tư & Phát triển Nhịp Sống trong 3 tháng.
Họ ứng dụng hệ thống công nghệ AI tạo ra bộ phim điện ảnh "Mã thức tỉnh" – bộ phim đầu tiên tại Việt Nam không cần đến bất kỳ yếu tố vật lý nào quen thuộc của điện ảnh truyền thống nhưng hình ảnh vẫn kể về câu chuyện của con người, về đời sống thường nhật.

Poster phim điện ảnh "Mã thức tỉnh"

Poster phim điện ảnh "Mã thức tỉnh"

Nếu AI có thể viết kịch bản, thiết kế bối cảnh, dựng phim, lồng tiếng và kể một câu chuyện trọn vẹn – thì vai trò của con người sẽ ở đâu trong tương lai gần? Nghệ sĩ có còn là trung tâm? Hay chúng ta đang đứng trước một cuộc thay máu thầm lặng của ngành công nghiệp giải trí? Nhưng rồi, khi nhìn sâu hơn vào dự án, có một niềm háo hức bất ngờ trỗi dậy: phải chăng đây chính là một cánh cửa mới – cho những người có câu chuyện muốn kể, nhưng không đủ ngân sách, không có phim trường, không có ekip? Phải chăng AI không đến để thay thế công việc của con người, mà để giúp những những đam mê, nhưng ước mơ được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Bởi không phải tổ chức hay cá nhân nào cũng có một khoản vốn lớn để làm phim.

“Chúng tôi không dùng AI để thay thế con người, mà để giải phóng trí tưởng tượng của con người. Khi bạn không có ngân sách lớn, không có trường quay – AI có thể giúp bạn kể một câu chuyện đủ sức lay động” đại diện Nhịp Sống chia sẻ.

Hình ảnh nhân vật Sun trong bộ phim “Mã thức tỉnh”

Hình ảnh nhân vật Sun trong bộ phim “Mã thức tỉnh”

Đó không phải một tuyên ngôn công nghệ, đó là một tuyên ngôn về quyền được sáng tạo. Với AI, một người trẻ không có máy quay cũng có thể kể câu chuyện mình từng mang trong lòng suốt nhiều năm. Một biên kịch độc lập có thể nhìn thấy hình ảnh hóa ý tưởng của mình mà không cần xin tài trợ. Một nghệ sĩ – từng bị bó hẹp trong giới hạn kỹ thuật – có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới chỉ bằng trí tưởng tượng và công cụ phù hợp.

"Mã thức tỉnh" là một dự án điện ảnh đặc biệt: toàn bộ được tạo nên bởi AI – từ kịch bản, nhân vật, cảnh quay, đến âm thanh, lời thoại và hiệu ứng hình ảnh. Nghe có vẻ khó khả thi bởi AI còn nhiều hạn chế, nên việc làm nên một bộ phim từ AI cũng là một quá trình sáng tạo không hề đơn giản. Việc khiến AI tạo ra một nhân vật đồng nhất xuyên suốt nhiều cảnh phim là thử thách không nhỏ – bởi chỉ cần thay đổi một dòng lệnh, hình ảnh nhân vật có thể bị biến dạng hoàn toàn. Đó là lý do vì sao hầu hết các sản phẩm AI hiện nay vẫn chọn làm hoạt hình, nhân vật động vật hoặc robot – để “né” sự phức tạp của con người. Nhưng Nhịp Sống đã chọn con người làm trung tâm. Và chính lựa chọn ấy đã khiến dự án mang tính thách thức, nhưng cũng đầy nhân bản.

Nhân vật chính Lin trong bộ phim "Mã thức tỉnh"

Nhân vật chính Lin trong bộ phim "Mã thức tỉnh"

Bộ phim lấy bối cảnh năm 2060, khi công nghệ đã len lỏi đến từng ngóc ngách của đời sống. Nhân vật chính – Lin – nhận nhiệm vụ điều tra các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống dữ liệu của E.N.C.O.D.E. Cuộc hành trình đưa cô đến một ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi Hà Giang, nơi ẩn giấu những bí mật, một âm mưu to lớn. Dù là phim khoa học viễn tưởng, "Mã thức tỉnh" không chạy theo các hình ảnh robot cứng nhắc hay kỹ xảo hoành tráng. Thay vào đó, phim chọn cách tiếp cận lặng lẽ hơn – khai thác nội tâm, đặt ra những câu hỏi: con người là ai trong thế giới do dữ liệu kiểm soát, chúng ta đang điều khiển công nghệ, hay đang dần bị nó điều khiển?

Dù vậy, chính những người làm "Mã thức tỉnh" cũng thẳng thắn thừa nhận: phim truyền thống vẫn là nơi cảm xúc được chạm tới rõ ràng nhất. Không gì có thể thay thế ánh mắt thật, giọng nói thật, bầu không khí thật tại trường quay – nơi mà những khoảnh khắc điện ảnh không được lập trình, mà tự nó xảy ra. AI có thể giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, mở rộng cơ hội. Nhưng điện ảnh vẫn là nơi con người chạm đến con người – và giá trị đó không nên, cũng không thể bị thay thế.

"Mã thức tỉnh" không đến để tuyên bố một kỷ nguyên điện ảnh không đoàn làm phim. Nó đến để khơi dậy một cuộc đối thoại: rằng có thể tồn tại nhiều cách để kể chuyện, và công nghệ – nếu được dùng đúng – có thể là bạn đồng hành chứ không phải kẻ thay thế. Chúng ta không cần lựa chọn giữa AI và con người. Chúng ta cần chọn cách làm phim mà trong đó con người vẫn là trung tâm của câu chuyện, và AI chỉ là bàn tay nối dài – để cảm xúc có thể đi xa hơn, và sâu hơn.

Dự kiến, phim "Mã thức tỉnh" sẽ được ra mắt vào cuối năm 2025.