Một cái tết ấm tình người

ANTĐ - Nửa tháng nay, những chuyến xe đầy ắp hàng hóa của Báo An ninh Thủ đô bắt đầu hối hả lên đường. Đã thành thông lệ, mang một chút quà tết đến với bà con nghèo trên mọi miền tổ quốc để đón một năm mới từ lâu trở thành truyền thống của tòa soạn. Sáng 2-1-2012, hơn 200 phần quà tết đã được các phóng viên mang tới trao tận tay những gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam của xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Báo ANTĐ và nhà hàng Nam Long trao quà cho bà con nghèo

Ông Lê Quang Thuật, Chủ tịch mặt trận xã đón chúng tôi tại cổng UBND xã và thông tin ngay một con số không biết nên vui hay nên buồn: “Thực ra tại địa phương, những người cần hỗ trợ còn nhiều lắm. Con số 200 gia đình được nhận quà tết mà chúng tôi đưa ra lần này mới chỉ là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình có người bị nhiễm chất độc Dioxin mà thôi. Thế nên, hiện nay địa phương vẫn đang tạm gác lại số gia đình thuộc diện chính sách. Đó là chưa kể tới một loạt các trường hợp thuộc diện “nghèo vừa vừa” tức là vẫn có thể tự lo được bữa rau bữa cháo. Nói các anh thông cảm, nếu tính chi li ra thì con số chắc phải lên tới cả nghìn trường hợp”.

Cụ Lê Thị Then trú tại khu 3 thôn Văn Điệp tới tận lúc này vẫn chưa dám nghĩ đến một cái tết dù cho thời khắc năm mới đang đến rất gần. Năm nay đã 79 tuổi nhưng từ thời trẻ đến giờ cuộc đời cụ lúc nào cũng gặp phải chuyện đắng cay. Già cả thế, nhưng vợ chồng cụ vẫn phải lụi cụi chăm một cô con gái bị chồng bỏ vì căn bệnh dở điên dở dại. Chưa hết, mới năm ngoái, đứa cháu gái mà cụ vẫn trông mong nương tựa lúc tuổi già cũng lại qua đời, để lại cho cụ thêm một đứa chắt nhỏ chưa đầy 5 tuổi. Quá ngưỡng thất thập rồi, sức lao động đã cạn mà vẫn phải gánh vác cho chừng ấy miệng ăn thì không nói cũng đủ biết tết nhất với gia đình cụ là một khái niệm quá đỗi mơ hồ. Nhận túi quà từ tay đại diện Báo An ninh Thủ đô và nhà tài trợ, ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc nhà hàng Nam Long, cụ Then cứ run lẩy bẩy. Cụ bảo: “Các anh cho thế này là may quá rồi. Có rượu, có mứt, có bánh kẹo và cả tiền lì xì, thế là tôi đã lo đủ cho ban thờ gia tiên ngày tết. Nhà nghèo, tết nhất thôi thì có gì ăn nấy chứ ai lại để ban thờ lạnh lẽo bao giờ. Tôi đang lo chưa biết khoản ấy trông vào đâu thì có các anh”.

Nghe những lời gan ruột ấy, ông Lê Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lại rất bùi ngùi. Khoát tay một vòng quanh hội trường lúc đang phát quà, ông Tuấn nói: “Thú thực với các anh, Vĩnh Lại là một xã nghèo. Mới vừa rồi chúng tôi cũng đang định “kêu” với Phòng LĐ-TB&XH của huyện để xin hỗ trợ lo một cái tết cho bà con mà chưa đâu vào đâu thì may quá lại nhận được sự quan tâm của báo và các nhà hảo tâm. Mừng thật chẳng còn biết nói gì hơn nữa, chỉ biết thay mặt địa phương xin cảm ơn các anh rất nhiều”.

Thực ra 200 phần quà tết dành cho Vĩnh Lại vẫn chưa thấm vào đâu. Nhưng nói theo cách của ông Bí thư Đảng ủy xã thì câu cửa miệng của các cụ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” lúc này đúng lắm. Nhìn mẹ con chị Trần Thị Dần trú tại khu 12 xóm Bãi, xã Vĩnh Lại tíu tít lĩnh quà, chúng tôi chạnh lòng khi vỡ lẽ rằng phần quà ấy đã giúp chị đỡ được cả một gánh nặng cho cái tết đang gõ cửa từng ngày. Chị Dần vốn ốm yếu, lại một thân một mình phải lo ăn học cho đứa con 9 tuổi đã đủ bở hơi tai. Thế nên nghe tới tết là chị cứ giật mình thon thót. “Em nhẹ cả người đấy các bác ạ, chừng này quà là đủ cho mẹ con em ăn tết rồi” - nghe người phụ nữ mới 40 tuổi nhưng chẳng khác gì bà lão ấy tâm sự, chúng tôi mới hay rằng chị chẳng có thu nhập nào ngoài mảnh vườn rộng hơn 2 sào cằn cỗi.

Có lẽ chỉ có đến tận nơi, chạm mặt từng hoàn cảnh của những số phận đang rất đỗi khó khăn, người ta mới có thể trải lòng và cảm thông với những đồng bào của mình. Tôn chỉ ấy đã được Báo An ninh Thủ đô trung thành thực hiện suốt mấy chục năm qua. Thế nên bao giờ cũng vậy, trước những ngày vui của năm mới sắp đến, cán bộ, phóng viên của báo vẫn tỏa về các địa phương để chung tay chia sẻ với các phận nghèo. Ngày mai sẽ lại tiếp tục có những đoàn công tác khác sẽ mang tết đến với mọi nơi. Và đồng hành cùng chúng tôi trên bước đường đón năm mới ấy, hy vọng sẽ còn có nhiều tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.