Món quà nghĩa tình của các chiến sỹ Công an trên 'Quê hương người gái đảm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần 100 suất quà đã được gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đan Phượng - vùng đất còn được gọi tên "Quê hương người gái đảm" -, là tấm lòng của những người chiến sỹ Công an huyện Đan Phượng, với mong muốn người dân sẽ vượt qua khó khăn trong mùa dịch...

Nặng nghĩa tình

“Một suất quà tặng người dân gồm 5kg gạo, cùng lạc, khoai tây, dầu ăn, nước mắm... và khoản tiền từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy từng hoàn cảnh, có thể chưa thấm vào đâu với những khó khăn của người dân đang phải trải qua trong mùa dịch, nhưng đó là tình cảm của cán bộ chiến sỹ đối với những người yếu thế trong xã hội” - Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh, Phó trưởng CAH Đan Phượng chia sẻ.

Khệ nệ túi quà trong chương trình “Giúp đỡ người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19” cụ bà Cao Thị Đưỡng (trú ở đường Thống Nhất, xã Liên Hồng) sống đơn thân một mình, phải nhờ Thượng úy Nguyễn Thị Vân Anh, cán bộ CAH Đan Phượng xách hộ vào nhà. Các thành viên tổ công tác CAH Đan Phượng thực sự ái ngại trước hoàn cảnh “nhiều không” của cụ; không chồng không con cái, không nghề nghiệp, không có ruộng, sống nhờ hoàn toàn vào trợ cấp xã hội với số tiền 110.000/tháng và tình làng nghĩa xóm.

Thượng tá Ngô Quý Công, Phó trưởng CAH Đan Phượng, Trưởng đoàn công tác tặng quà cụ bà Cao Thị Đưỡng

Thượng tá Ngô Quý Công, Phó trưởng CAH Đan Phượng, Trưởng đoàn công tác tặng quà cụ bà Cao Thị Đưỡng

Giữa làng quê mà căn nhà của cụ rộng chỉ vỏn vẹn gần 20m2, vừa đủ kê một cái giường. “Chẳng có nguồn thu nhập nào, tôi phải cố gắng ăn dè từng bữa, để không bị đứt bữa. Khi đang giãn cách cũng chẳng đi chợ được, hàng xóm cũng không qua hỗ trợ được. Vì vậy, món quà của các anh Công an sẽ hỗ trợ tôi rất nhiều trong mùa dịch” - cụ Đưỡng bày tỏ.

Rời nhà cụ Đưỡng, đoàn công tác Công an huyện đến nhà một người phụ nữ đơn thân khác và hoàn cảnh cũng éo le không kém, là bà Nguyễn Thị Đường. Người phụ này không có cả nhà ở, được một người cháu mời về.

Mới 60 tuổi mà lưng bà Đường còng tựa chữ C, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên nên hàng ngày, khi người cháu ra khỏi nhà đã khóa cửa để bà quanh quẩn trên mảnh sân nắng phơi đầy gỗ vụn. Nhận món quà của đoàn công tác, bà lúi húi chẳng biết cất vào đâu vì cánh cửa vào nhà đã khóa...

Thăm hỏi tặng quà bà Nguyễn Thị Đường

Thăm hỏi tặng quà bà Nguyễn Thị Đường

Trong danh sách 9 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Hồng được trao quà có một trường hợp đặc biệt - anh Nguyễn Hữu Nam, nguyên cán bộ Đội Điều tra tổng hợp CAH Đan Phượng. Năm 2017, trong một lần lưu thông trên đường, anh Nam bị ngã xe chấn thương cột sống dẫn đến liệt 2 chân. Gia đình và Công an huyện Đan Phượng đã hết lòng chạy chữa nhưng đôi chân của anh không có dấu hiệu phục hồi. Năm 2020, anh xin ra quân.

Trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện thường xuyên quan tâm đến anh Nam và trong mùa dịch này, tình đồng chí, đồng đội luôn tỏa sáng. Nhận món quà từ chỉ huy CAH Đan Phượng, người lính năm xưa không khỏi xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban chỉ huy CAH và gửi lời chúc đến toàn thể CBCS CAH sức khỏe, bình an qua mùa dịch.

Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAH Đan Phượng trách nhiệm với cộng đồng

Thượng tá Ngô Quý Công, Phó trưởng CAH chia sẻ, trong xã hội, những hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, đặc biệt là khi thực hiện giãn cách xã hội, người dân không ra ngoài trong trường hợp cần thiết thì khó khăn ấy càng tăng lên gấp bội. Vì vậy món quà là lương thực, thực phẩm như câu nói của các cụ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” thật sự thiết thực giữa mùa dịch bệnh.

Chia sẻ tình cảm với gia đình anh Nguyễn Hữu Nam

Chia sẻ tình cảm với gia đình anh Nguyễn Hữu Nam

Bà Cao Thị Kim Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hồng nhìn nhận, chủ trương và tấm lòng của CAH Đan Phương hết sức nhân văn; trên cơ sở phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAH Đan Phượng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Nói về chương trình “Giúp đỡ người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19”, Đại tá Nguyễn Văn Khanh - Trưởng CAH Đan Phượng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, qua nắm tình hình địa bàn huyện có nhiều hộ gia đình phải dừng lao động, dừng sản xuất kinh doanh, không còn nguồn thu nhập; nhiều hộ gặp khó khăn trong việc mua lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội...

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, CAH Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình thiện nguyện này.

Để thực hiện Chương trình, CAH đã tổ chức thông báo trên trang điện tử để người dân đăng ký, đồng thời gửi văn bản về từng UBND xã, thị trấn và phối hợp lực lượng chức năng rà soát các trường hợp hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Chỉ trong vòng vài ngày sau khi triển khai kế hoạch, toàn thể CBCS của Công an huyện đã đóng góp, ủng hộ được gần 200 triệu đồng cho chương trình. Trong 3 ngày từ 1 đến ngày 4-8, các tổ công tác do chỉ huy CAH đã đến và trao hơn 100 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn cùng lời động viên cố gắng vượt qua mùa dịch.

Mỗi chuyến đi, mỗi sự trao gửi, dù ít dù nhiều, là tấm lòng trân quý của CAH để mong người dân vượt qua khó khăn, vững vàng trước cuộc sống.