18h30 hôm nay 4-8, chung kết AFF Cup nữ 2016, Việt Nam - Thái Lan:

Món nợ World Cup và cơn khát vô địch

ANTĐ - Hai năm trước trên sân Thống Nhất (TP.HCM), Thái Lan đã đánh bại đội chủ nhà bằng chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé dự World Cup nữ duy nhất của Đông Nam Á. Còn tại AFF Cup nữ, bóng đá nữ Việt Nam đã chờ đợi chức vô địch suốt 4 năm qua.

Món nợ World Cup và cơn khát vô địch ảnh 1Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm hạ Thái Lan để trở lại ngôi Hậu Đông Nam Á
Ảnh: BẢO LÂM

Kể từ SEA Games 2001 đến nay, trong 6 lần môn bóng đá nữ được tổ chức, các cô gái Việt Nam vô địch 4 lần (2001, 2003, 2005, 2009) và 2 lần Á quân (2007, 2013). Trong 2 lần về nhì đó đều do thua Thái Lan.

Bóng đá nữ Thái Lan trong vài năm trở lại đây cạnh tranh mạnh mẽ với Việt Nam ở sân chơi khu vực. Họ bắt đầu có được những chức vô địch tại SEA Games, AFF Cup nữ từ chính tay các cô gái Việt Nam. Tại kỳ SEA Games gần nhất mà môn bóng đá nữ được tổ chức (năm 2013, tại Myanmar), Việt Nam một lần nữa ngậm ngùi về nhì, sau Thái Lan. Một năm sau, đội bóng xứ Chùa Vàng lại lấy đi tấm vé dự World Cup nữ bằng chiến thắng 2-1, ngay trên sân Thống Nhất khiến các cô gái chủ nhà bật khóc vì tiếc nuối.

Hai năm sau trận đấu duyên nợ đó, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan tái ngộ trong trận tranh cúp vô địch Đông Nam Á. Ở 8 kỳ AFF Cup nữ trước, mỗi đội đều cùng có 2 lần đăng quang nhưng đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở trận chung kết.

Đến với giải lần này, bên cạnh các cựu binh giàu kinh nghiệm như Kiều Trinh, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, HLV Mai Đức Chung còn sở hữu những cầu thủ trẻ đã khẳng định tên tuổi như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều. Sức mạnh của ĐT Việt Nam sớm được thể hiện ngay từ vòng bảng với chuỗi 3 trận toàn thắng, ghi 20 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đáng chú ý trong số các bại tướng vòng bảng của Việt Nam, có tên Thái Lan.

Trước cuộc tái ngộ kỳ phùng địch thủ này ở trận chung kết chiều nay, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi đã đạt được chỉ tiêu đề ra là vào tới trận chung kết, đặc biệt sau cuộc lội ngược dòng thắng Myanmar trên chấm 11m ở bán kết, tinh thần toàn đội hiện đang rất phấn chấn. Trận thắng 2-0 ở vòng bảng ít nhiều giúp chúng tôi đánh giá được sức mạnh hiện tại của đối thủ. Nếu cứ đá theo cách của mình là chắc chắn, có bóng phối hợp nhỏ không đá dài, tương tự như lối chơi trong hiệp 1 trận bán kết với Myanmar thì Thái Lan sẽ khó mà thắng  tuyển Việt Nam. Toàn đội đang rất quyết tâm đánh bại Thái Lan để giải cơn khát vô địch”.

Để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hứa sẽ có mức thưởng xứng đáng cho chức vô địch. Lần gần nhất ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng là sau trận thắng chính Thái Lan tại vòng loại Olympic năm 2015, mức thưởng 600 triệu đồng.