Món nợ đằng đẵng 10 năm và lá đơn gửi Bí thư Thành ủy

ANTĐ - Vụ tranh chấp đòi tài sản kéo dài hơn 10 năm của một người nước ngoài đã được giải quyết dứt điểm trong gần 20 ngày sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Hành trình 10 năm

Ông Juergen Fritz (quốc tịch Đức) quen với bà T.M.C thông qua chị gái của bà C (là Việt kiều sống tại Cộng hòa Liên bang Đức). Chuỗi ngày khốn khổ của ông Juergen Fritz bắt đầu từ năm 2004 khi ông bắt tay làm ăn với người phụ nữ này. Cụ thể, trong 2 năm 2004 và 2005, ông Juergen Fritz đã 3 lần chuyển cho bà C tổng cộng 90.000 euro để hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản tại Phú Quốc. 

Sau thời gian dài không thấy bà C triển khai phương án kinh doanh, ông Juergen Fritz đã nhiều lần yêu cầu bà C trả lại số tiền trên nhưng bà C không trả mà đề nghị ông Juergen Fritz ký văn bản ghi nhớ để xác nhận coi như ông đã đầu tư 90.000 euro vào căn hộ E606 tòa tháp Đông, khu phức hợp Indochina Plaza (quận Cầu Giấy) mà bà C đã ký hợp đồng mua từ trước. Sau khi ký bản ghi nhớ, ông Juergen Fritz nhiều lần đề nghị bà C bán căn hộ để trả tiền cho ông nhưng bà C tiếp tục thoái thác. Không thể tiếp tục chờ đợi, ông Fritz đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đòi tài sản.

Ngày 28-5-2013, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, ra bản án tuyên bà C phải trả ông Fritz số tiền 90.000 euro. Hành trình đi tìm công lý của ông Fritz tưởng như sắp kết thúc nhưng dù bản án đã có hiệu lực, bà C vẫn không chịu trả tiền. Ông già người Đức hơn 70 tuổi và người ủy quyền đại diện pháp luật lại tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng yêu cầu thi hành án. Đơn đi, văn bản lại lằng nhằng kéo dài gần 18 tháng song ông Fritz vẫn không đòi được tiền. Chưa nói tới sự mệt mỏi, chán chường sau nhiều năm theo kiện, chỉ riêng tiền vé máy bay đi lại giữa Đức – Việt Nam để theo đuổi vụ việc đã khiến ông già người Đức cảm thấy vô vọng. Bước đường cùng, cho rằng bà C có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông Fritz gửi đơn đề nghị xử lý hình sự bà này. 

Kết thúc êm đẹp

Trong lúc tuyệt vọng, cuối tháng 9-2014, ông Fritz đã làm đơn kêu cứu gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngay sau khi nhận được đơn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy vào cuộc nghiên cứu hồ sơ vụ việc của ông Fritz. Ban Nội chính Thành ủy đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để nắm bắt quá trình và kết quả thi hành án. Căn cứ hồ sơ và kết quả làm việc, Ban Nội chính Thành ủy xác định đây là vụ việc dân sự “Tranh chấp đòi tài sản” đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội cấp sơ thẩm và phúc thẩm thụ lý giải quyết và chưa đủ căn cứ để kết luận bà C có hành vi phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3-10, Ban Nội chính Thành ủy đã mời ông Fritz đến làm việc. Sau khi được giải thích, phân tích, ông Fritz đã xin rút đơn tố cáo, đồng thời viết đơn yêu cầu thi hành án trở lại và yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án đối với tài sản của bà C, gửi Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Theo dõi sát sao vụ việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tiếp tục chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy giám sát, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội giải quyết vụ việc nhanh chóng, nghiêm minh, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ông Juergen Fritz. 

Chỉ 5 ngày sau cuộc làm việc giữa ông Fritz và Ban Nội chính Thành ủy, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ban hành quyết định cho thi hành án yêu cầu bà C phải trả ông Fritz tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Ngày 10-10, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã mời các bên liên quan tới làm việc. Tại đây, các bên đã thỏa thuận việc tự nguyện thanh toán cho nhau số tiền phải thi hành án. Ngay sau đó, bà C đã trả cho ông Fritz số tiền theo thỏa thuận. Vậy là, chỉ sau khoảng 20 ngày gửi lá đơn tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, món nợ đằng đẵng 10 năm của ông Fritz đã được giải quyết. 

Khỏi phải nói ông già người Đức vui mừng tới mức nào. Juergen Fritz mừng không chỉ vì số tiền dành dụm cả đời để dưỡng già đã đòi lại được mà ông còn vui vì niềm tin của ông – một người nước ngoài - đã đặt đúng chỗ.  

Thư cảm ơn

Kính gửi:  - Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
                - Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
                - Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội

Tôi tên là: Juergen Fritz, 76 tuổi. 

Quốc tịch: Cộng hòa Liên bang Đức

Tôi vô cùng xúc động và biết ơn ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các ông bà trong Ban Nội chính thành phố và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã chỉ đạo giúp đỡ tôi lấy lại tài sản từ tay một người quen biết. Trước khi gặp các ông bà, tôi vô vọng và mệt mỏi, suốt 10 năm qua không lấy lại được vì người quen định chiếm đoạt của tôi số tiền mà tôi đã dành dụm cả đời để sinh sống khi về già. 

Chỉ sau 13 ngày kể từ khi được các ông mời đến làm việc ở Ban Nội chính thành phố, tôi đã nhận lại được tài sản của mình. Một lần nữa tôi vô cùng sung sướng và cảm ơn ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các ông bà trong Ban Nội chính thành phố và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã hết sức quan tâm giúp đỡ một người nước ngoài như tôi.

Juergen Fritz