Mối tình vượt thời gian ở 2 đầu chiến tuyến

ANTĐ - Tiếng sét ái tình giữa chàng lính trẻ của Hồng quân Liên Xô và cô gái Đức ngay sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai là một mối tình lạ kỳ. Nhưng kỳ lạ hơn là đám cưới của hai ông bà tuổi bát tuần này diễn ra sau hơn 60 năm ly biệt. Đúng là không gì ngăn cản được sức mạnh của tình yêu, dù 2 con người từng ở 2 đầu chiến tuyến.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Tháng 7-1945, Ivan Byvshikh chỉ mới độ 20, là lính trẻ của lực lượng Hồng quân  nhưng  được giao nhiệm vụ chỉ huy của 3 ngôi làng nhỏ ở tây nam Berlin (Đức) - Heyerode, Diedorf và Eigenriede. Trước đó, trong Chiến dịch Berlin (từ 16-4 đến 9-5-1945), Hồng quân Liên Xô đã đánh tan lực lượng vũ trang ở thành phố Berlin, giải phóng Thủ đô dưới thời Đức Quốc xã, đánh dấu sự kiện Đức Quốc xã thất bại hoàn toàn, chấm dứt Thế chiến thứ hai trên chiến trường châu Âu.

Thực tế, thời kỳ này các chiến sỹ Hồng quân Nga và cư dân địa phương Đức rất hiếm khi tiếp xúc không chính thức, nhưng duyên tình vẫn đến với viên chỉ huy Byvshikh khi một người bạn Đức vốn là cựu binh Wehrmacht giới thiệu Byvshikh với cô em gái Elizabeth Waldhelm của anh này. Hai người “cảm” nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù những người lính Liên Xô khi ấy không được hẹn hò với phụ nữ Đức, nhưng chuyện tình cảm khó cấm đoán vẫn có thể được cán bộ cấp trên linh động bỏ qua. Tuy nhiên, mọi việc trở nên xấu đi khi Byvshikh báo cáo muốn cưới Elizabeth Waldhelm - một phụ nữ Đức. Ngay lập tức, người lính này bị điều về nước. Từ đây, cặp đôi trẻ bắt đầu hành trình chia ly. 

Mối tình vượt thời gian ở 2 đầu chiến tuyến ảnh 1

Ông Ivan Byvshikh và bà Elizabeth Waldhelm khi còn trẻ

Trên chuyến tàu về Siberia, ông Byvshikh đã đọc được thư của người tình cho biết bà đã mang thai đứa con của ông. Tuy nhiên, sau đó, con gái họ bị chết non. Thời gian xa cách, hai người vẫn gửi gắm tình cảm cho nhau qua những cánh thư không mỏi mệt suốt 10 năm ròng. 

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, bà Waldhelm cho biết 10 năm đầu xa cách, bà luôn nuôi hy vọng về ngày đoàn tụ với ông Byvshikh. Tuy nhiên, căng thẳng thời hậu chiến một lần nữa ngăn cản hai người trở lại với nhau khi năm 1956, ông Byvshikh bị triệu tập trước một Ủy ban an ninh và được yêu cầu dừng liên lạc với người yêu “bên kia chiến tuyến”. 

Sau đó, ông Byvshikh đã viết một lá thư chia tay gửi tới bà Waldhelm. Rồi cả hai người cùng xây dựng gia đình riêng, nhưng họ vẫn không thể quên mối tình lãng mạn  nảy nở vào thời điểm Liên Xô và các nước đồng minh giành chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát-xít.

Tìm lại hạnh phúc sau 60 năm

Nhiều thập kỷ sau, người cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô năm nào Ivan Byvshikh lại sống một mình. Để giúp ông thoát khỏi cô đơn, bạn bè - những người biết chuyện tình lãng mạn thời chiến của ông, đã chủ động liên lạc với bà Waldhelm và mời bà sang   Krasnoyarsk gặp người tình cũ. Mối dây liên lạc này khiến bà Waldhelm xúc động mạnh. Người phụ nữ này quyết định ly hôn, xin được cấp thị thực tới Nga và lên chuyến bay từ Luxemburg đến Krasnoyarsk, tìm lại tình yêu đích thực của mình.

Mối tình vượt thời gian ở 2 đầu chiến tuyến ảnh 2

...và hạnh phúc viên mãn sau 62 năm xa cách

Ông Byvshikh không hề hay biết người yêu cũ sang Nga, mọi việc đều được bạn bè ông lo liệu. Thậm chí, khi bạn bè bảo ông cạo râu, mặc đẹp để tới một cuộc gặp mặt quan trọng, ông còn lờ đi và cằn nhằn với mọi người khi họ lôi ông tới buổi hẹn. Chiếc ô tô dừng trước một căn nhà lạ, những người bạn bảo ông Byvshikh lên tầng hai với lời nhắn nhủ đầy ẩn ý. Và thực sự, ông đã bị sốc khi bất ngờ gặp lại bà Waldhelm với mái tóc giờ đây đã lưu dấu thời gian. Ông Byvshikh thổ lộ, “đó như một giấc mơ” và ông đã bối rối đến mức liên tục hỏi bà Waldhelm rằng “Làm sao bà tìm được tôi?”.

Hạnh phúc muộn mỉm cười  với ông bà Byvshikh và Waldhelm khi họ đăng ký kết hôn vào năm 2007. Cánh phóng viên Nga, Đức đã túc trực ở ngoài phòng đăng ký để có được thông tin chân thực nhất về mối tình đi cùng lịch sử. “Có phải bạn quyết định trở thành chồng và vợ của nhau một cách chân thành và không ép buộc?”, trước câu hỏi mang tính thủ tục đối với các cặp đôi khi đăng ký kết hôn ấy, bà Waldhelm đã không do dự khẳng định muốn lấy ông Byvshikh.

Sau đó, ông bà sống ở một căn hộ rộng tại vùng Krasnoyarsk. Đây là  món quà của cựu Thống đốc vùng này. Như những cặp vợ chồng cao tuổi khác, ông bà Byvshikh - Waldhelm cùng nhau đi dạo hàng ngày, cùng đọc sách và trò chuyện. Họ chủ yếu sử dụng tiếng Đức vì ông vẫn có thể nhớ được ngôn ngữ này từ những ngày phục vụ trong quân đội. 

Không lâu sau ngày cưới, năm 2010, bà Waldhelm qua đời vì bệnh. Khi ngã bệnh, bà trở về Đức để chữa trị, thời gian này bà thường gọi điện cho ông Byvshikh vài lần mỗi ngày. “Tôi sẽ về nhà trong một, hai tháng nữa” - bà an ủi ông Byvshikh. Khi những cuộc điện thoại dừng cũng là thời điểm ông Byvshikh bị đột quỵ. Do sức khỏe yếu, ông đã không thể đến dự lễ tang của bà. 

“Tôi vẫn yêu bà ấy rất nhiều” - người cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô thường tâm sự khi kể lại chuyện tình giữa ông và bà Waldhelm.