Mối tình oan khiên của cô gái bị đâm chết tại quán cà phê

ANTĐ - Sau thời gian khuyên bảo nhưng không thể thay đổi được bản chất của Lắm, chị K.C đã tỏ rõ ý muốn chấm đứt mối quan hệ nhưng Lắm kiên quyết không đồng ý. Ngoài ra, Lắm cũng nhiều lần tỏ ra ghen tuông vô cớ và nghi ngờ chị K.C có người khác nên mới muốn kết thúc quan hệ với mình...

Lại thêm một vụ án mạng thảm thương vì những mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm xảy ra ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM sáng 21-2. Nạn nhân tử vong vì nhiều nhát đâm của hung thủ, để lại một con trai nhỏ (với người chồng cũ) nheo nhóc cùng nỗi đau khôn nguôi cho những người thân tội nghiệp...

Hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước?

Sáng 21-2, tại quán cà phê võng Thanh Trúc (đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Theo đó, lúc gần 8h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị K.C (26 tuổi, ngụ ấp 8, xã Bình Mỹ, Củ Chi) cùng với người đàn ông tên Bùi Văn Xuân Lắm (tức Quá "Rắn hổ", SN 1984, ngụ ấp 8, xã Bình Mỹ) vào quán và ngồi ở dãy võng cuối cùng của quán rồi gọi nước uống và đồ ăn sáng như bao khách quen khác. Nhưng chỉ một lúc sau, chủ quán và một số khách khác ngồi gần đó đã nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của chị K.C. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy người thanh niên cầm dao đi nhanh ra ngoài lấy xe máy chạy mất. Khi mọi người tới chỗ chị K.C thì đã thấy chị này nằm chết gục tại chỗ với nhiều vết đâm trên người.

Sự việc ngay lập tức được thông báo cho cơ quan chức năng. Công an, lực lượng dân quân địa phương nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, chỉ ít phút sau khi cả hai vào quán cà phê này uống nước, ăn sáng, sự việc đau lòng đã xảy ra. Tên Lắm được cho là đã rút dao đâm nhiều nhát vào người chị K.C làm nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo một cán bộ điều tra thì ngoài một số vết đâm trên người, nạn nhân còn bị cắt mất một bên tai trái...

Vụ việc xảy ra ngay thời điểm buổi sáng nên đã gây hiếu kỳ cho nhiều người dân tụ tập theo dõi sự việc.

Theo vợ chồng chủ quán cà phê này, trước lúc phát hiện sự việc, quán khá vắng khách, ngoài chị K.C và tên Lắm thì chỉ có một khách nam khác vào quán ngồi ăn sáng và uống cà phê. Do cả ba người đều là khách quen của quán nên cũng không ai để ý hành động của nhau. "Tên Lắm này thường tới quán tôi uống nước nên khi sáng cả hai ghé vào quán, tôi thấy cũng bình thường như mọi lần mà thôi. Hơn nữa, hằng ngày chúng tôi vẫn thấy cả hai chở nhau đi lại qua đây mua đồ ăn về nhà nấu nướng, ăn uống vì hai người này có quan hệ tình cảm với nhau. Khi sự việc xảy ra, lúc đó tôi đang ở đằng sau quán rửa chén bát và khi xảy ra chuyện hầu như không ai nghe tiếng kêu la gì lớn cả. Phải chi họ cãi chửi nhau ầm ĩ thì chúng tôi còn tới can thiệp hay yêu cầu họ ra khỏi quán, đằng này hành động ­của tên Lắm rất nhanh khiến không ai hay biết gì. Tới khi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân, chúng tôi quay ra đã thấy cô ấy nằm gục dưới nền nhà rồi", bà chủ quán bàng hoàng kể lại.

Cũng theo bà chủ quán thì khi vào quán, cả hai đã kêu một ly cà phê sữa đá, một chai nước, một đĩa mì xào bò và mấy điếu thuốc "con mèo" rồi kêu tính tiền luôn... 

Anh Trương Hiếu T. (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là người khách nam có mặt tại quán lúc xảy ra sự việc cũng kể lại: "Lúc đó tôi ngồi ở ngay đầu quán ăn sáng, khi ăn gần xong tôi bỗng nghe tiếng kêu yếu ớt "cứu tôi với" của người phụ nữ ở dãy võng cuối quán. Tôi liền quay xuống thì thấy người đàn ông đang cầm một con dao kiểu dao Thái Lan nhưng dài và to hơn... Phản ứng của tôi lúc đó là lấy điện thoại gọi ngay cho Cảnh sát 113, sau đó là số của xe cứu thương 115 cấp báo sự việc. Và khi tôi đang gọi điện thoại thì thấy người đàn ông cầm dao chạy nhanh ra ngoài lên xe chạy mất… Điều đáng nói là trước khi xảy ra vụ việc hai người đó hầu như không hề có cự cãi hay chửi bới gì cả".

Quán cà phê Thanh Trúc - nơi xảy ra án mạng

"Con tôi chết thật oan uổng, uất ức"!

Ngồi lặng ở một góc quán sau khi đã cung cấp thông tin về nhân thân cho cán bộ điều tra, ông Bùi Văn No (57 tuổi, ngụ tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ) là cha đẻ của Lắm, liên tục hút thuốc. Nhìn ông già hơn tuổi thật của mình. Ông đau đớn phân trần: "Chuyện này xảy ra tôi chẳng bao giờ nghĩ tới, con dại cái mang, vợ chồng tôi rất đau lòng và xấu hổ với bà con láng giếng. Giờ tôi chỉ mong nó sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật".

Theo ông No, Lắm là con thứ hai trong bốn người con (ba con trai) của vợ chồng ông. Hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng khó khăn vì ông bị bệnh tật, mất sức lao động nên gần như chỉ ở nhà không làm gì, trong khi đó vợ ông phải đi làm phụ hồ, công việc lúc có lúc không. Lắm đã từng có vợ và con gái lên 7 tuổi nhưng đã ly hôn gần hai năm nay. Trước đây làm nghề tài xế nhưng một năm trở lại đây Lắm chỉ ở nhà chơi bời lêu lổng. Cũng trong thời gian này, Lắm quen biết và có tình cảm với chị K.C.

"Tụi nó quen nhau cả năm nay nhưng tôi thấy chúng vui vẻ chứ không có gì khác lạ cả. Bình thường chúng vẫn thường về nhà tôi ăn ở, sống chung với nhau và hầu như không có mâu thuẫn gì. Buổi sáng hôm nay (21-2), lúc gần 7h sáng khi đi uống cà phê với bạn bè, tôi cũng thấy nó dắt xe đi bảo là qua nhà chở con C. đi ăn sáng. Vậy mà hơn hai tiếng sau đã có người báo tin dữ... Nãy giờ tôi đã nhờ mọi người gọi điện xem nó đang ở đâu nhưng điện thoại của nó không liên lạc được, tôi chỉ mong nó sớm ra đầu thú...", ông No buồn bã cho biết.

Nghe ông No chia sẻ với chúng tôi, bà T. (ngụ ấp 6 xã Bình Mỹ) mẹ ruột của chị K.C đứng chết lặng tại hiện trường. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đau khổ của bà nhưng bà cố kìm chế không để tiếng khóc phát ra vì sợ mọi người chú ý. Vì bà cũng chỉ đứng từ xa không dám lại gần nhìn thi thể của con gái mình. Theo bà T. thì con gái bà cũng từng có một đời chồng và sinh được một đứa con trai (năm nay cũng 4-5 tuổi) nhưng đã ly hôn gần hai năm nay. Sau đó C. quen biết và có tình cảm với Lắm nhưng bà không đồng ý...

"Hàng ngày con C. làm công nhân ở gần nhà và cũng thường đi đi về về nhà tôi để chăm sóc con nó. Từ khi biết nó quen với thằng này (Lắm), tôi và cả gia đình đều không đồng ý và đã can ngăn, khuyên giải nó không nên qua lại với kiểu người như thế nhưng nó không nghe... Thực sự đến giờ tôi vẫn không biết rõ nguyên nhân gì mà thằng đó lại sát hại con tôi một cách dã man như vậy, nó chết thật oan uổng, uất ức, bà T. nấc nghẹn và tỏ ý không muốn chia sẻ gì thêm.

Tìm hiểu thêm thông tin từ những người dân có mặt ở hiện trường, được biết thường ngày Lắm không có nghề nghiệp nhưng lại mê cờ bạc "đỏ đen" nên nợ nần chồng chất. Có lần người dân đã thấy Lắm chở chị K.C đang đi trên đường thì bị các chủ nợ đuổi đánh... Chính vì lý do này mà gia đình K.C không ai ủng hộ mối quan hệ của chị với Lắm. Tuy nhiên, sau thời gian khuyên bảo nhưng không thể thay đổi được bản chất của Lằm, chị K.C đã tỏ rõ ý muốn chấm đứt mối quan hệ nhưng Lắm kiên quyết không đồng ý. Ngoài ra, Lắm cũng nhiều lần tỏ ra ghen tuông vô cớ và nghi ngờ chị K.C có người khác nên mới muốn kết thúc quan hệ với mình... Có lẽ vì thế Lắm đã điên rồ gây ra vụ án mạng? Hiện cơ quan Công an đang gấp rút tiến hành truy bắt Lắm, đồng thời yêu cầu gia đình liên lạc và động viên hắn sớm ra đầu thú.