Mối tình ngang trái và đám tang không nước mắt của cô gái bị người tình sát hại

ANTĐ - Chiều 23-2, hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, thi thể chị Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi), cô gái bị người tình sát hại trong quán cà phê, được gia đình mẹ ruột đưa về ấp 6, xã Bình Mỹ, để tổ chức an táng. Đám tang được tổ chức trong lặng lẽ, không kèn trống và không một ai khóc thương người đã khuất.
Đám tang của cô gái bị người tình sát hại
Chúng tôi ghé tang lễ Chi, một cảnh tượng lạ lùng đã xảy ra, mặc dù đám đang con gái nhưng bố mẹ, anh chị em trong gia đình không có một ai đeo vành khăn trắng.

Không khí tang lễ chẳng buồn thương như những đám tang khác. Thay vào đó, gần chục bộ bàn ghế được đặt dàn trải trước sân, thêm vào đó chỉ có hơn chục người đang ngồi nhâm nhi trà, thậm chí có người còn cười nói vui vẻ trong đám tang.

Chỉ duy nhất một hình ảnh khiến chúng tôi đau buồn đó là hình ảnh của người thanh niên đang ngồi bệt dưới nền nhà, cả người dựa vào tường, phía trước khu vực quàn thi thể của Chi. Người thanh niên với khuôn mặt hóc hác, nước mắt không ngừng rơi cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của cô gái.

Tiếp xúc với chúng tôi, mẹ của Chi- bà Nguyễn Thị Đùa cho biết, người thanh niên trên chính là Nguyễn Văn L., người chồng mới ly dị của Chi. “Hôm con tôi chết đến giờ, thằng L. nó khóc ngất, nó thương con Chi nhà tôi lắm, vậy mà…”, bà Đùa buồn bã nói.

Khi được hỏi về người thanh niên tên Lắm có mối quan hệ thế nào với Chi thì hầu hết người nhà nạn nhân đều lảnh tránh và nói không biết.

Họ chỉ cho biết rằng, sáng 21-2, trên đường chở con trai đi học về thì Chi bị Lắm chặn đường rồi đưa vào quán cà phê Thanh Trúc. Tại đây Chi bị Lắm đâm chết. Sau đó Lắm cướp luôn xe máy của Chi bỏ chạy.

“Tôi không biết giữa Chi với Lắm có quan hệ gì, chỉ biết lúc tôi nhận được tin báo con tôi bị sát hại tại quán cà phê nên tôi chạy đến thì sự thể đã rồi. Con gái tôi đã chết trong quán cà phê còn hung thủ gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường”.

Mối tình ngang trái và cái chết bi thương

Rời đám tang, chúng tôi quay lại hiện trường quán cà phê Thanh Trúc nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu nguồn cơn sự việc. Một người dân ngụ gần đây cho biết, hai ngày qua, người dân khu phố 8, xã Bình Mỹ không yên giấc khi nhớ lại cảnh tượng người con gái bị đâm chết, cắt lỗ tai rùng rợn như trong phim kinh dị. “Thật sự tôi không ngờ thằng Lắm lại gây tội ác tày trời đến như vậy”.

Theo đó, người dân này cho biết, Bùi Văn Xuân Lắm (28 tuổi), nghi can sát hại chị Chi, là một thanh niên đẹp trai, nhưng có thói đời ăn chơi lêu lổng. Lắm đã có vợ có con nhưng đã ly dị và đã cặp kè với nhiều cô gái khác. 

Khi được chúng tôi hỏi về mối quan hệ giữa Lắm và Chi, cô bán nước ấp úng nói: “Đó là một câu chuyện dài và tôi rất ngại kể. Nếu anh muốn biết rõ hơn nội tình và hiểu rõ nguồn cơn sự việc thì chạy đến quán nước nằm trên tỉnh lộ 15 và hỏi quán bà Tám Đình thì sẽ rõ”.

Theo chỉ dân của người dân này, chúng tôi chạy vòng ra tỉnh lộ 15 và tìm gặp quán nước bà Tám Đình. Tiếp chúng tôi, bà Tám Đình giới thiệu tên là Nguyễn Thị Kim Đ., mẹ chồng của Chi. Bà Đ. tỏ thái độ rất căm phẫn khi nói về sự việc đau lòng này. Bà Đ. nghẹn ngào trong nước mắt: "Sui gia tôi không cho nói nhưng tôi không nín được. Tất cả sự việc xảy ra chúng tôi đã có căn ngăn và mở lòng để đón nhận Chi lại nhưng bất thành”.
Cũng theo lời bà Đ., người con dâu của bà rất dễ thương và đảm đang khi về nhà chồng. “Tôi đâu ngờ, cách đây chừng 2 năm, con Chi đùng đùng đòi về nhà mẹ. Lúc đó, tôi nghĩ là vợ chồng giận nhau, cộng thêm tuổi cháu còn nhỏ nên đồng ý để cháu về. Thú thật, lúc đó tôi cũng nghĩ con Chi về nhà mẹ đẻ đôi ba bữa rồi sẽ trở lại, nhưng chờ mãi chẳng thấy nó về với chồng. Trong khoảng thời gian ấy con Chi quen với thằng Lắm cũng là người bà con với gia đình tôi. Lắm đã có vợ và làm chủ ghi số đề ở khu vực này, hàng ngày Chi đi ghi số đề rồi về đem nộp cho Lắm. Nhiều lần tôi thấy tụi nó đi với nhau rất tình tứ”, bà Đ. tâm sự.

“Vốn là đứa ăn chơi, suốt ngày cờ bạc rượu chè, trai gái nên chẳng bao lâu Lắm đã vướng vào nợ nần. Thấy trước hậu quả xấu sẽ xảy ra, tôi đã gặp gia đình Chi yêu cầu có biện pháp ngăn cản. Đồng thời, với tư cách là bà con, tôi cũng đã nói với mẹ của Lắm buông Chi ra để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, những cố gắng của chúng tôi đều hoài công. Mặc dù bị đối xử thậm tệ, nhiều lần bị đánh đập có thương tích, nhưng Chi vẫn lao vào Lắm và cuối cùng đưa đến kết quả con tôi và nó ly hôn. Tòa giao đứa con về cho chồng nó nuôi và thế là nó rảnh tay đến với Lắm để rồi phải chết thảm”, bà Định ngậm ngùi.

“Hôm trước Chi bị sát hại, buổi chiều thằng L. chạy xe máy qua nhà mẹ vợ chơi. L. thấy con diều của con trai bị rách nên đi mua một con diều mới. Sau đó, hai cha con nó và cả cái Chi kéo nhau ra cánh đồng ruộng trồng rau muống (phía đối diện nhà Chi) để thả diều. Cũng hôm đó, L. về nói với tôi rằng, nó muốn quay lại với vợ và sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lẫm mà Chi gây ra. Tôi cũng đồng ý, vì nghĩ cho cháu nội của tôi, cháu nó cần có mẹ và cha, một tổ ấm gia đình”, bà Đ. ấm ức.

Theo bà Đ., khả năng Lắm biết chuyện Chi muốn quay lại với L. và nhìn thấy vợ chồng Chi ra thả diều cùng con trai vui vẻ nên ôm hận và đã vạch sẵn kế hoạch sát hại Chi rồi bỏ trốn.

Hiện CAH Củ Chi đang phối hợp với CATP.HCM truy bắt Bùi Văn Xuân Lắm.