![]() |
| Mỗi xuất cơm là một tấm lòng, một lời cầu nguyện bình an |
Quảng Trị: Hai ngày 2.000 suất cơm chay từ chùa Phật Học gửi về miền lũ Huế
Từ trên cao nhìn xuống mênh mông là nước. Nước bốn bề bủa vây những mái nhà yếu đuối trong làng, trong xóm. Nước lút đến ngọn cây cao. Nhìn mà xót.
Nhớ lại trận mưa lũ lịch sử năm 1999 cũng mênh mông như vậy. Đoàn cứu trợ của báo ANTĐ trên máy bay ATR 72 nhìn xuống dưới sân bay Phú Bài (Huế) thấy CBCS công an, quân đội đứng hai hàng chờ đồ cứu trợ trong mưa, gió giật từng cơn. Máy bay chỉ có 5 khách/72 ghế ngồi nhất định dành toàn bộ suất ăn của Hàng không chia sẻ cho các chiến sỹ, còn lại toàn bộ mỳ tôm, thuốc khử trùng nước… được chuyển đến các xã bị ngập lụt. Đúng là vây quanh bốn bề là nước mà không có nước dùng. Ăn thì chỉ có bẻ mỳ tôm ăn sống.
Còn nay, năm 2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nhiều tỉnh miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đang chịu thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực bị cô lập, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Mà nước vẫn tuôn. Không biết nước ở đâu mà lắm thế nữa.
![]() |
Bếp cơm thổi lửa từ sớm để kịp thời đưa đến những điẻm khó khăn bị cô lập. |
Giữa lúc khốn khó ấy, tại chùa Phật Học (số 07 Ngô Quyền, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), khói bếp lên từ sớm mai. Trong hai ngày 29-30/10, Chư Tăng và Phật tử đã nhóm bếp nấu 2.000 suất cơm chay/2 ngày – Mỗi hộp cơm là một tấm lòng, một lời cầu nguyện bình an gửi đến đồng bào miền lũ. Trong đó, một nửa được chuyển đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, số xuất còn lại không chuyển được tận tay do điều kiện nước lũ ngập thì được lực lượng Công an và đội tình nguyện trao tận tay bà con ở các vùng ngập sâu, cô lập.
Cả nước lại hướng về miền Trung, một lòng với miền Trung - khúc ruột của cả nước. Những chiến sỹ công an, quân đội vượt lũ siết, lũ dữ để cứu người dân bị cô lập…. Những thông tin về lũ lụt liên tục được các cơ quan báo chí, mạng xã hội cập nhật từng giờ từng phút. Những nghĩa cử ấy, giản dị mà thấm đẫm tình người, như ngọn lửa từ bi được thắp lên giữa dòng nước dữ. Hơi ấm của những hộp cơm chay không chỉ sưởi ấm dạ dày, mà còn sưởi ấm trái tim khơi dậy tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Lá lành đùm lá rách”, làm sáng thêm hạnh nguyện cứu khổ của người con Phật.
![]() |
Đoàn xe làm công tác xã hội của chùa Phật học đã được lực lượng CSGT hỗ trợ vượt qua các điểm ngập sâu. |
Dự kiến, trong những ngày tiếp theo đây, chùa Phật Học sẽ tiếp tục nấu thêm nhiều suất cơm để gửi đến bà con vùng lũ và các bệnh nhân đang điều trị tại Huế, lan tỏa tinh thần “từ bi không ngơi nghỉ” của đạo Phật.
Lúc này và cần hơn lúc nào khác có nhiều nhiều tấm lòng của những người con đất Việt cùng chung dòng máu Lạc hồng tìm đến với nhau qua cơn bĩ cực.


