Mời dự “Tiệc trần gian”

ANTĐ - Cho dù đã đi qua nửa quãng đời sóng gió và trải qua không ít những cay đắng nhưng Vân Thuyết không để vuột mất niềm tin vào cuộc sống mà anh đang từng ngày từng giờ được tận hưởng. Anh đã đưa người đọc bước vào bữa tiệc với sự sinh động của sắc màu cuộc sống qua cuốn sách “Tiệc trần gian” vừa ra mắt.

Những vần thơ, những màu sắc-đường nét trong các tác phẩm hội họa và điêu khắc của Vân Thuyết cho thấy những giấc mơ đẹp của tác giả về cuộc sống. Đặc biệt, cho dù là loại hình nghệ thuật nào đi chăng nữa thì anh vẫn đặc biệt khai thác vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa với nhiều cách biểu hiện như siêu thực, biểu hiện hay trừu tượng. Cuốn sách 3 trong 1 của anh có cả: thơ, hội họa và điêu khắc đã cho bạn đọc thấy được một tâm hồn lãng đãng giữa sự ồn ã của cuộc sống. Thơ anh không có sự dằn vặt, khắc khoải chờ mong mà phơi phới niềm tin, niềm lạc quan sống. Hay nói đúng hơn, thơ của Vân Thuyết có ca từ đẹp và chuyển tải những tâm sự trước sự biến đổi của cuộc sống.

Còn về mỹ thuật, Vân Thuyết là một trong những họa sỹ sống được bằng nghề, bằng việc bán tác phẩm. Các tác phẩm của anh hiện đang nằm trong bộ sưu tập của các bảo tàng trên thế giới. Các cuộc triển lãm trong nước của anh cho tới thời điểm hiện tại đã lên tới con số hàng chục từ triển lãm cá nhân cho tới triển lãm nhóm. Trong đó, dấu ấn rất riêng để những người yêu nghệ thuật có thể dễ dàng nhận ra phong cách hội họa của Vân Thuyết là những tác phẩm hội họa có chất thơ. Mỗi tác phẩm dường như đều chứa đựng những vần thơ đầy cảm xúc và yêu đời của anh. Hay cụ thể hơn, thì mỗi tác phẩm anh vẽ nên là một bản sonate dặt dìu cảm xúc. Vân Thuyết vẽ nhiều về người phụ nữ khỏa thân và cả trong các tác phẩm điêu khắc, thân thể tuyệt đẹp của người phụ nữ với vóc dáng cân đối được họa sỹ chú tâm khai thác. Khi thì anh sử dụng phương pháp cách điệu, khi thì tả thực nhưng tác phẩm nào cũng đẹp, cũng đầy sức sống.

Đặc biệt, người phụ nữ cầm cây đàn ca hát lại xuất hiện càng dày đặc trong các tác phẩm của anh. Vân Thuyết tôn thờ vẻ đẹp trần gian mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Anh làm cho vẻ đẹp ấy trở nên thánh thiện và mang màu sắc huyễn hoặc. Người xem có cảm giác như lạc vào khung cảnh cổ tích với giấc mơ thời xa vắng.

Sau đây là một số tác phẩm hội họa và điêu khắc sonate dặt dìu cảm xúc của họa sỹ Vân Thuyết được in trong cuốn sách “Tiệc trần gian”: 

“Giai điệu bị lãng quên”

“Điệu Xilo dịu”

“Tiên nữ mùa xuân”

“Điệu Xilo dịu” năm 2004

“Bóng nguyệt” năm 1999

“Giai điệu bị đóng băng”

 

Điêu khắc đồng đúc “Tình yêu”

“Bản Sonate dành cho tình yêu”

“Giấc mơ trên biển”

Điêu khắc đồng đúc “Cầu nguyện”

“Huyền vi”

Họa sỹ Vân Thuyết.