Mơ về sân bay

ANTĐ - Này ông, sắp tới tỉnh ta sẽ có sân bay đấy!
- Ông tưởng mỗi tỉnh ông có à? Tỉnh tôi cũng vừa công bố quy hoạch sân bay rồi.
- Hay quá! Tôi với ông có thể đi máy bay đến chơi nhà nhau nhỉ!
- Gớm, có bốn chục cây số, đi xe máy nhanh hơn.
- Ừ nhỉ! Thế sao lại xây 2 sân bay gần nhau thế?
- Ông lạc hậu lắm! Phải có sân bay mới oai, kinh tế mới cất cánh được. Mà tỉnh mình có sân bay, đỡ phải đi nhờ tỉnh bạn.
- Sân bay Nà Sản ở Sơn La phải đóng cửa vì thua lỗ kia kìa. Dân ta chưa giàu để cứ thích lên là đi máy bay đâu.
- Ơ hay! Dân không thích thì quan thích.
- Xây sân bay đầu tư tốn kém lắm, lại mất bao nhiêu đất trồng lúa. Lấy tiền đó đầu tư nâng cấp đường bộ nối các tỉnh thì tốt hơn nhiều.
- Nghĩ thế nên ông mới không làm được lãnh đạo.
- Tôi chỉ lo là “cơn khát” sân bay cũng giống như “cơn khát” cảng biển trước đây, đang bộc lộ hậu quả nhỡn tiền.
- Thì lúc đó lại chứng minh là xây sân bay không hiệu quả nên phải điều chỉnh quy hoạch. Quá dễ!