Mở rộng hiện trường tìm kiếm dấu vết vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước

ANTĐ - Bước sang ngày thứ 4 điều tra vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước, gây chấn động, lực lượng công an đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dấu vết, tang vật nghi vấn, cách hiện trường vụ án hàng trăm mét.

Công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ trọng án giết 6 người, vẫn tiến hành và tiếp tục diễn ra khi nơi đây được phong tỏa nghiêm ngặt. Bước sang ngày điều tra thứ 4, đến sáng 10-7 lực lượng công an tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, cách xa hàng trăm mét, tính từ vị trí ngôi biệt thự xảy ra vụ 6 người bị giết hại dã man.

Tìm kiếm bất kỳ dấu vết khả nghi nào ở khu vực cách xa hiện trường vụ án hàng trăm mét

Bước đầu lực lượng công an tập trung tìm kiếm khá kỹ lưỡng ngay tại vị trí con mương, là vị trí gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ (SN 1968) hay đổ rác thải sinh hoạt và xỉ than của lò sấy gỗ. Con mương chứa rác thải hôi, bẩn được lực lượng tìm kiếm lật tung, kiểm tra rất kỹ lưỡng.

Tại ví trí dải phân cách trước ngôi biệt thự, công an cũng kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào. Tại vị trí siêu thị đồ gỗ nội thất, đối diện với biệt thự xảy ra vụ án mạng, khi kiểm tra một túi rác sinh hoạt, lực lượng công an tìm thấy một ĐTDĐ dạng nắp gập có nghi vấn, nên thu giữ.

Đến gần trưa nay 10-7, lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các nhà dân, chú trọng đến các nhà bỏ hoang, các bô rác chứa rác thải sinh hoạt của nhà dân, các lùm cây, bụi cỏ... Các vị trí này nằm trong phạm vi bán kinh 200m, tính từ căn biệt thự.

Mương nước mà gia đình nạn nhân thường thải rác được kiểm tra kỹ lưỡng

Ở những vị trí tìm kiếm, lực lượng công an đã lục soát rất cẩn thận, tỉ mỉ, thu giữ những vật dù nhỏ nhất như: đoạn sắt, bao tay, quần áo bỏ đi.... Hiện công an đang khẩn trương truy tìm những dấu vết, dấu hiệu tình nghi có liên quan đến vụ án, dù là nhỏ nhất.

Tìm kiếm trước khu vực nhà dân

Một ĐTDĐ cũ, vứt bỏ tại túi rác được thu giữ để kiểm tra

Soát kỹ bô rác đặt trước nhà dân

Lật tung cống thoát nước để tìm dấu vết

Được biết trong những ngày qua, thời tiết xung quanh khu vực nói trên xuất hiện nhiều trận mưa. Ngoài ra khi vụ án kinh hoàng này xảy ra, người dân hiếu kỳ từ khắp nơi kéo đến để xem. Những điều này cũng ảnh hưởng không ít đến quá trình thu thập chứng cứ, dấu vết ở xung quanh và bên ngoài hiện trường căn biệt thự.

Sáng 7-7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, trú ở tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đến nhà ông Mỹ để làm việc như thường lệ. Theo thói quen, bà Loan đi vào bằng cửa sau nhưng cửa bị đóng nên quay ra cửa chính. Cửa chính không khóa, vừa bước vào trong, bà Loan hoảng hốt khi thấy vết máu dưới nền nhà. Vết máu dẫn tới chính giữa gian phòng, nơi vợ chồng ông Lê Văn Mỹ - bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973) cùng cháu Lê Quốc Anh (SN 2000, con của ông Mỹ - bà Nga) nằm sõng soài, đã tắt thở. 

Bà Loan tiếp tục chạy lên tầng 2 thì phát hiện thêm 2 người khác là cháu Lê Thị Ánh Linh (SN 1991, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng ngủ, hiện trường cũng đầy vết máu. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Khi kiểm tra xung quanh ngôi nhà, công an còn tìm thấy thi thể cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) tại vị trí hàng rào sát cổng chính. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự và Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự (thuộc Bộ Công an) lập tức từ TP.HCM đến Bình Phước để hỗ trợ điều tra. 

Ngày 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường để chia buồn, động viên gia đình 6 nạn nhân vụ án chấn động, đồng thời chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, truy xét.