Hà Nội

Minishow “Trái tim thật”, mang trái tim thật cho em

ANTĐ - Tối 17/5, tại sân trường phổ thông Liên cấp Olympia đã diễn ra Minishow mang tên “Trái tim thật”. Đây là chương trình do Ban tổ chức Từ Thiện Thật tổ chức, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ những số phận kém may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là những em bé có hoàn cảnh khó khăn với những trái tim không được khỏe mạnh đang cần được phẫu thuật. 

Poster Minishow Trái tim thật

Minishow được tài trợ bởi: Báo An ninh Thủ đô, truyền hình H1, kênh truyền hình ITV, VTC1, VTC14, VTC HD, Style TV, TV Shopping, Info TV; Báo điện tử Vnexpress, Dantri, Vietnamnet, Vtcnew...

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng đầu tháng 3, chàng trai trẻ Thành Trung, người khởi xướng Từ Thiện Thật đã tìm được hai bà cháu nhặt ve chai đang co ro giữa trời đông Hà Nội, từng xuất hiện trong clip “Tết không nhà” được Thành Trung ghi lại một cách xúc động, và đó chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho hàng loạt các chương trình của Từ Thiện Thật.

Nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng, Thành Trung cùng các thành viên Từ Thiện Thật tiếp tục lên đường, mang tình yêu, sự sẻ chia từ những trái tim đến những trái tim, thắp sáng cho những ước mơ còn dang dở.

Khán giả đến xem rất đông dù mưa to

Trong đêm diễn ra mini show, trời đổ mưa khá lớn nhưng khán giả vẫn đến rất đông để cổ vũ cho chương trình. Một bạn học sinh chia sẻ: “Em nghĩ  mua một tấm vé 50.000 đối với em không lớn nhưng đối với những người kém may mắn hơn thì đó là một gia tài, nhất là với những em nhỏ đang cần được phẫu thuật tim. Em mong mọi người hãy cùng chung tay và chắc chắn từ nay em sẽ không bao giờ tiêu phí một đồng nào cả. Vì em biết quanh em còn rất nhiều người đang cần được giúp đỡ”.

Cũng trong Minishow “Trái tim thật”, BTC chương trình và khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ rất giản dị của những người có hoàn cảnh khó khăn. Bác bán đồng nát nói: “Tôi bây giờ chỉ có một ước mơ, đó là có một chiếc xe đạp mới để tiếp tục kiếm sống”. Mơ ước bé nhỏ ấy của bác đã khiến nhiều người rơi nước mắt và Thành Trung đã đại diện cho BTC Từ Thiện Thật tặng bác một chiếc xe đạp ngay tại sân khấu của Minishow “Trái tim thật”. Bác nghẹn ngào nói lời cảm ơn, ánh mắt đầy xúc động. Hay như anh bán bánh giò dạo mà Từ Thiện Thật tìm được chia sẻ:“Mình không mong ước gì hơn đó là hàng ngày bán được hết bánh giò”.

Minishow “Trái tim thật”, mang trái tim thật cho em ảnh 3
Hình ảnh anh bán bánh giò được ghi lại

Ngay trong chương trình, ngoài việc tặng chiếc xe đạp cho bác bán đồng nát, Từ Thiện Thật đã tặng cho em Hoa Đức Công 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình trong việc chữa thận cho em. Khi thấy bác đồng nát tâm sự về mơ ước của mình, Công đã tình nguyện trích 1 triệu đồng để tặng bác, với mong muốn chiếc xe đạp mới sẽ giúp bác bớt mệt nhọc trên những chặng đường dài tiếp theo.

Thành Trung chia sẻ tình cảm với bác bán đồng nát

Mini show diễn ra rất sôi nổi dưới cơn mưa đầu hè với những màn trình diễn ấn tượng của các ca sĩ trẻ: Emily, Soobin, Lynk lee, Phúc bằng, Hot Girl An Japan, Hot Boy Vương Anh, cặp Hotteen Quỳnh Anh, Bê trần, Hạnh Sino, Đức Anh HuGo, cặp đôi Giang Popper và Bé Bi. Tất cả các bạn đều đến với chương trình bằng một trái tim thiện nguyện và hy vọng sẽ có thể giúp đỡ một phần nhỏ bé công sức của mình để tiếp thêm sức sống cho những trái tim đang cần được phẫu thuật.

Chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô, Thành Trung chia sẻ: “Chương trình đã diễn ra rất thành công với sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các ca sĩ trẻ và đặc biệt là các bạn khán giả đã đội mưa đến cổ vũ cho chương trình. Những nhà tại trợ đồng hành với Từ Thiện Thật trong Minishow Trái Tim Thật đều cùng chung tay mà không vì lợi nhuận. Đây là điều hạnh phúc nhất của Từ Thiện Thật, khi tất cả mọi người cùng chung tay, vì đơn vị  nào có khả năng gì thì tặng cái đó, đó là niềm vui lớn nhất mà BTC Từ Thiện Thật cảm nhận được”. 

Bên cạnh việc kêu gọi cộng đồng chung tay “lá lành, đùm lá rách”, BTC chương trình cũng  muốn nhắn nhủ với mọi người, đặc biệt là giới trẻ một “triết lí sống”, đó là: “Đừng bao giờ kêu khổ, đau, buồn, chán... khi chúng ta đang có một ngôi nhà để về, để sống, để ngủ, để ở, để vui vẻ bên gia đình ư. Khi nào bạn không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn đang cố gắng sống từng ngày bên ngoài kia... Chúng ta sẽ biết trân trọng những gì đang có, để sống và để làm việc hết mình".