Mình cứ tiếp tục lừa nhau đi, được không anh?

ANTĐ -Trong căn phòng nhỏ, Dung đang nằm trọn trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu. Một cuộc tình “gian dối” biến Dung thành kẻ thứ 3 chìm đắm hơn một năm qua trong cuộc hôn nhân của Quân khi anh ta đã có vợ và một cậu con trai 3 tuổi.

Càng bên cạnh nhau nhiều, càng gần gũi thì Dung càng cảm thấy có lỗi. Có lỗi với gia đình nhỏ bé của Quân, có lỗi với bản thân mình. Nhưng rốt cuộc “lý trí không thắng nổi trái tim”.

Sau 505 ngày kể từ ngày Dung nhận lời yêu Quân thì nay là đêm đầu tiên hai người bên cạnh nhau. Nhưng đêm nay, dù bên cạnh Quân nhưng nước mắt Dung cứ thế tuôn rơi và chính lúc này Dung không hiểu sao mình lại yếu đuối như vậy. Giờ đây mọi chuyện đã quá rõ ràng và sự đau khổ ngày hôm nay là do Dung chuốc lấy nhưng cô vẫn khóc. Lúc này đây, cô không hiểu nước mắt mình đang rơi vì điều gì? Rơi cho sự hèn nhát của người đàn ông mà cô yêu hết mực hay nước mắt rơi cho sự ngu ngốc của bản thân khi dấn thân vào mối tình tội lỗi biến mình thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Khi tiếng điện thoại lên chuông, Quân khe khẽ nhìn sang Dung xem cô còn thức hay đã ngủ. Lúc này đây, dù vẫn biết mọi việc đang diễn ra nhưng Dung giả vờ như mình đang ngủ say, để muốn nghe một lần nữa, để biết bản thân đang lầm đường lạc lối trong tình yêu ra sao. 
Mình cứ tiếp tục lừa nhau đi, được không anh? ảnh 1
Đã bao lần cô khóc vì nhớ anh, khóc vì gặp rồi lại phải xa anh (ảnh minh họa)
Cứ ngỡ Dung đã ngủ say, Quân đứng dậy lặng lẽ nghe điện thoại bằng giọng điệu dè chừng sợ làm Dung tỉnh giấc, khẽ khàng nói: “ Alo! Vợ à. Hôm nay nhiều việc đột xuất quá mà anh chưa kịp báo cho em. Mai chiều anh mới về được. Con ngủ chưa em…”.

Nghe cuộc nói chuyện điện thoại đến đây, Dung thấy tim mình thắt lại vì đau đớn và có lẽ nước mắt cô cạn trong đêm cũng vì lí do này. Trong khi với Quân thì anh cứ ngỡ Dung không hề biết về bí mật cuộc đời anh.

Cũng giống như bao cặp uyên ương khác họ cũng hẹn hò nhưng chỉ trong khoảnh khắc vì anh nói: “Anh còn bận việc”. Lúc này, Dung thấy mình thật giỏi giấu kín mọi việc, can đảm chấp nhận nhiều thiệt thòi. Đã bao lần cô khóc vì nhớ anh, khóc vì gặp rồi lại phải xa anh. Và hơn hết, cô muốn mình chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của Quân khi trước. Bởi thà người ta phụ tình mình còn hơn biết sự thật mà phải giả vờ ngây ngô. Cô chấp nhận tất cả phải chăng là do tình yêu cô dành cho anh hơn cả bản thân cô, cô muốn sống trong lừa dối mà hạnh phúc còn hơn bắt cô phải mất đi anh lúc này. 

Nước mắt vừa rơi, Dung suy nghĩ đủ điều, phải chăng mình là con rối trong mắt anh ta. Bởi chỉ có kẻ ngốc thì mới chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ và con. Có lẽ trong mắt Quân, Dung là cô bé quá khờ nhưng ai mới là kẻ ngốc trong cuộc tình tay ba này và đâu là bí mật của Quân thì Dung cũng biết hết. 

Qua lần sinh nhật một người bạn, Dung đã quen Quân, cô “chết lặng” với ánh mắt của anh, gặp nhau vài lần sau đó thế là Dung đắm đuối và yêu anh từ khi nào không biết. Cô tìm hiểu về anh, biết Quân đã có vợ và con nhưng tình yêu trong cô không thể nguôi ngoai, cô đã giả vờ như không hề hay biết, giả vờ làm kẻ ngốc trong cuộc sống của Quân để được bên anh. Quân cũng dần biến cô trở thành con rối mỗi khi anh xa nhà.

Tình yêu này ngay từ khi chớm nở đã không được mọi người ủng hộ vì biến thành kẻ phá hạnh phúc người ta nên bạn bè Dung đã hết lời khuyên ngăn. Bản thân Dung cũng tự hứa với bản thân rằng không được phép cướp chồng người khác, lấy đi người cha của đứa nhỏ…bao nhiêu thứ cứ rằn vặt lương tâm khiến cô héo mòn dần trong thứ tình yêu “xa xỉ” này. Nhưng rốt cuộc cô không thể làm được vì cô yêu Quân nhiều quá mất rồi. Quân cứ giấu giếm cô về cuộc sống gia đình hiện tại của anh và giành cho cô những lời quan tâm ngọt ngào. Dung hạnh phúc trong tình yêu dẫu thâm tâm đang hiểu rằng mình đang chiếm đoạt hạnh phúc của người khác. 

Dung hiểu rõ sẽ chẳng bao giờ anh bỏ vợ vì cô nhưng cô vẫn không muốn nghe sự thật từ anh và cũng không muốn nghĩ những điều đang xảy ra là hiện thực. Cho nên nhiều lần gặp cô, anh cầm điện thoại ra ngoài và thanh minh: “Anh có điện thoại của sếp”. Cô tin rằng trong biết bao lần ấy sẽ có những cuộc của vợ anh thậm chí là tiếng bi bô của cậu con trai gọi cho cha thế nhưng bản thân cô không chịu chấp nhận sự thật, không muốn xa anh, không muốn mất đi những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh. Bởi đến giờ cô vẫn tự nguyện bên anh cho dù có thể trong lòng Quân thì Dung là một kẻ ngốc từ đầu tới giờ mà không hề hay biết.