Minh Chuyên: “Tôi không giỏi PR, chiêu trò”

ANTĐ - Sau nhiều lần thất bại ở các cuộc thi âm nhạc, năm 2010 “thần may mắn” đã mỉm cười, cộng với những nỗ lực không ngừng giúp Minh Chuyên giành được ngôi vị quán quân ở cuộc thi SMĐH. Những tưởng Minh Chuyên sẽ tận dụng lợi thế về độ “phủ sóng” của mình thời điểm ấy để vút lên cao nhưng những gì mà công chúng nhận được lại là một Minh Chuyên khá... mờ nhạt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự lặng lẽ trong suốt một năm qua đều nằm trong ý đồ của Minh Chuyên.

Ảnh: VNE

Bước chậm nhưng chắc

- PV: Nhìn lại, năm 2011 hay đúng hơn là từ sau SMĐH dường như Minh Chuyên không có hoạt động gì nổi bật và để lại dấu ấn?

- Ca sĩ Minh Chuyên: Tôi thích tập trung cho công việc và làm những điều có ý nghĩa hơn là “đánh bóng” tên tuổi bằng cách này hay cách khác. Tôi đang chờ sản phẩm âm nhạc của mình được tung ra thị trường. Bên cạnh đó tôi vẫn tranh thủ chia sẻ được một chút gì đó với những người có hoàn cảnh khó khăn mà không cần báo chí phải làm “nổi bật lên”. Quan trọng là tôi thấy ấm lòng.

- PV: Nói một cách công bằng thì Minh Chuyên bước “chậm” hơn rất nhiều so với các Sao Mai đồng lứa như Hà Hoài Thu chẳng hạn, chị có nhận thấy như thế không?

- Tôi vẫn đang cố gắng làm việc. Mọi thứ với tôi tuy chậm, nhưng chắc chắn. Tôi không muốn bị rơi vào trường hợp “hấp tấp” để rồi phải nuối tiếc. Mỗi người có một cách đi riêng… Bản thân tôi vẫn gặp gỡ, dõi theo Thu, tôi cũng luôn chúc mừng cho sự suôn sẻ trong công việc của cô ấy... Chúng tôi đều là những người cẩn thận nên đến bây giờ hai đứa vẫn đang từng bước hoàn thành mọi thứ.

 - PV: Tại sao Minh Chuyên không tranh thủ khi mình đang ở “ngôi cao” là vị trí quán quân SMĐH thời điểm đó để tiến lên nhanh hơn?

 - “Tranh thủ cơ hội” hay nói cách khác là “chớp thời cơ”… là điều hầu như không có ở tôi. Tôi thích làm mọi thứ bằng năng lực và trái tim của mình.

- PV:  Nếu được gây dựng lại chị có chọn cách liên tục ra album hoặc các sản phẩm âm nhạc khi mà cái tên mình còn đang “nóng”?

- Tôi chưa sụp đổ để mà “gây dựng lại”. Album của tôi đã có, thậm chí không phải là 1. Nhưng quan trọng tôi và ekip muốn có 1 sản phẩm cuối cùng ưng ý nhất rồi mới tung ra thị trường. Nói thực ra, bất cứ sự vật sự việc nào cũng có lúc “nổi” hoặc “chìm”. Quan trọng nhất là sự đam mê trong tôi vẫn cháy bỏng và vẹn nguyên.

Sắp “bùng nổ” theo cách của riêng tôi

- PV:  Năm 2012 này chị có kế hoạch gì để tên tuổi mình trở lại với thị trường âm nhạc chưa?

- Kế hoạch thì có nhiều. Tôi đặt ra nhiều kế hoạch nhưng làm từng bước một. Tôi không nói nhiều… Sản phẩm của tôi ra cũng không phải để “bán kiếm lời”, nên tôi không vội vàng để rồi ngã đau.

- PV:  Chị sẽ vẫn “đóng khung” mình với hình ảnh “người đàn bà hát” cùng các ca khúc ballad trữ tình hay sẽ có gì mới mẻ, khác lạ hơn?

- Con người tôi vốn nặng về tình cảm. Trước đây khi đi hát tôi luôn hướng về khán giả của tôi. Những nơi tôi đến, họ thích tôi hát những ca khúc trữ tình, và tôi thấy mình làm tốt việc đó. Ca khúc chậm, giai điệu lẫn ca từ tinh tế… đâu phải là dễ hát. Còn về việc khác lạ ,mới mẻ, tươi trẻ… sẽ là chắc chắn. Nhưng vẫn không mất đi cá tính trong âm nhạc của tôi.

- PV:  Với người phụ nữ đã sắp chạm ngưỡng 30 tuổi, chị tự cảm nhận về cuộc sống, con người của mình thế nào?

 - Tôi thấy mình trẻ trung lắm. Đến tuổi này bạn bè tôi đều xây dựng gia đình hết rồi. Còn tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi đang ở thời điểm “say sưa”cho công việc…

- PV:  Nếu nhìn chị ở góc độ âm nhạc thì nhiều người sẽ cho rằng Minh Chuyên khá… tẻ nhạt. Thật sự thì sao?

- Tôi không giỏi PR hay dùng “chiêu trò” để kéo dư luận về phía mình, cũng ít hoạt động “bề nổi”. Tôi thích làm việc bằng xúc cảm và con tim. Tôi có khán giả của riêng mình. Những khán giả bền bỉ có thể theo tôi suốt chặng đường. Tôi đem đến cho họ các cung bậc mà họ nói là “hiếm có”…. Tôi cảm nhận được và tôi hạnh phúc với điều ấy! Tôi không hứa trước, nhưng tôi sắp “bùng nổ” theo cách của riêng tôi rồi đấy…(Cười lớn)

- PV:  Hiện tại chị có bạn trai chưa?

- Tôi không muốn chia sẻ nhiều về điều này. Tuổi của tôi vất vả trong chuyện tình cảm. Tôi cũng không muốn làm “nóng” tên mình bằng chuyện này. Đôi khi mọi thứ không cần công khai, không cần nhận lại khi mình cho đi… Đơn giản là chỉ cần nghĩ đến người đó…tôi muốn làm tất cả.

- PV:  Chị có cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống và sự nghiệp hiện tại của mình?

- Có những thứ nên mãn nguyện, vì mình còn may mắn hơn nhiều người. Nhưng có những điều không nên bằng lòng và ngủ quên… Tôi đang rất nỗ lực cố gắng vượt qua con đường  “không trải hoa hồng” của mình.

- PV:  Điều chị mong muốn nhất thời điểm này?

- Thứ nhất là sức khỏe… để tôi mau chóng hoàn thành tốt những điều ấp ủ. Thứ hai là may mắn. Cầu mong mọi việc đều suôn sẻ khi tôi quyết định ra album và các sản phẩm khác trong năm nay.

- PV:  Cảm ơn chị!