Vòng 38 Serie A:

Milan đến Champions League bằng "chuyến tàu chót"

ANTĐ - Thi đấu vô vọng hơn 80 phút và bị Siena dẫn trước 1-0, AC Milan phải nhờ đến hai bàn của Balotelli và Mexes trong 10 phút cuối để lội ngược dòng thắng 2-1, giành vé dự vòng bảng Champions League.

Mexes trong pha cản phá tiền đạo của Siena - Ảnh: AP

Trước khi bước vào vòng đấu này, AC Milan hơn Fiorentina 2 điểm. Do đó nếu hai đội có cùng kết quả như nhau, AC Milan sẽ có hạng 3 và giành vé dự vòng bảng Champions League. Ở vòng cuối, Milan làm khách trên sân của Siena còn Fiorentina đến sân của Pescara. Cả Siena và Pescara đều đã rớt hạng.

AC Milan nhập cuộc đầy tưng bừng với sự các pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm uy lực của Robinho, Balotelli và Niang. Tuy nhiên các cú dứt điểm của họ đều đã thủ môn Pegolo phá ra.

Đến phút 16, tại Pescara, Ljajic ghi bàn mở tỉ số cho Fiorentina. Rồi đến phút 25, Ljajic lại lập công giúp đội nhà dẫn 2-0. Kết quả từ Pescara khiến AC Milan càng nôn nóng tìm bàn thắng.

Càng nôn nóng, AC Milan càng rối. Sau những phút đầu rất tưng bừng, AC Milan bắt đầu tỏ ra bế tắc. Hàng tiền vệ 3 người của AC Milan không hoạt động tốt. Ngoại trừ Montolivo chơi đúng phong độ, Ambrosini và Nocerino chơi thiếu quyết đoán và quá rườm rà.

Niềm vui của các cầu thủ AC Milan sau khi thắng Siena - Ảnh: AP

Tình hình càng bi đát hơn cho Milan khi bất ngờ ở phút 25, Terzi lẻn ra sau lưng hàng thủ đang mất tập trung của Milan, đón đường tạt của đồng đội rồi đánh đầu cự li gần, ghi bàn mở tỉ số cho Siena. Với kết quả này, vé dự Champions League thuộc về Fiorentina.

Tại Pescara, Fiorentina đã làm tròn trách nhiệm của mình khi trận đấu chưa kết thúc. Lần lượt Matias Fernandez, Jovetic và Ljajic ghi thêm bàn vào các phút 28, 54 và 59 để dẫn trước 5-0.

Còn tại Siena, trong 15 phút đầu hiệp hai, HLV Allegri tung thêm hai tiền đạo còn lại trên băng ghế dự bị là El Shaarawy và Pazzini vào sân thay Nocerino và Niang. Như vậy Milan chơi với 4 tiền đạo là El Shaarawy, Pazzini, Robinho cùng Balotelli.

Thêm tiền đạo, AC Milan chơi ép sân nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Siena, nhất là không thể thắng thủ môn Pegolo. Phút 65, đội trưởng đầy kinh nghiệm Ambrosini "tự bắn vào chân" các đồng đội khi phạm lỗi không đáng, bị thẻ đỏ phải rời sân. Cũng may cho Milan khi thời gian họ chỉ chơi kém người không kéo dài quá lâu vì đến phút 70, hậu vệ Terlizzi của Siena cũng bị thẻ đỏ phải rời sân.

Buộc phải hi sinh một tiền đạo để trám vào vị trí hậu vệ vừa bị thẻ đỏ, Siena buộc phải rút tiền đạo Emeghara ở phút 75 và cũng từ đó họ lui toàn đội về phòng ngự. Milan tràn lên tấn công từ mọi phía. Và cuối cùng những gì họ chờ đợi đã đến.

Phút 82, trong khi chờ đường tạt của De Sciglio bên cánh trái, Balotelli bị phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Các cầu thủ Siena phản ứng dữ dội, cả HLV của họ cũng vậy. Balotelli đứng trước bóng trong khi tình hình trên sân vẫn còn đang rối loạn khiến sự căng thẳng càng tăng cao. HLV Allegri thậm chí không dám xem Balotelli sút bóng. Dù bị áp lực cao nhưng Balotelli rất bình tĩnh, sút tung lưới Siena, gỡ hòa 1-1.

AC Milan vỡ òa hạnh phúc sau đó 3 phút, khi Mexes phá bẫy việt vị, thoát xuống đón đường bấm bóng thẳng vào trung lộ của Montolivo, khống chế bằng ngực rồi dứt điểm cự ly gần. Thủ môn Pegolo cản được nhưng Mexes đã kịp lao vào sút bồi, ấn định tỉ số 2-1.

Với trọn vẹn 3 điểm, AC Milan có được hạng 3, giành vé dự vòng bảng Champions League và khiến trận thắng 5-1 của Fiorentina trước Pescara trở nên vô nghĩa.

Kết quả Serie A mùa bóng 2012-2013:

Vô địch: Juventus
Giành vé dự vòng bảng Champions Legue: Juventus, Napoli
Giành vé dự vòng sơ loại Champions League: AC Milan
Giành vé dự Europa League: Fiorentina, Udinese
Rớt hạng: Palermo, Siena, Pescara
Vua phá lưới: Edison Cavani (Napoli)