Milan bán cả Robinho và Pato

ANTĐ - Cả Robinho và Pato đều đã rất được kỳ vọng ở San Siro, nhưng bộ đôi ngôi sao người Brazil đang đứng trước viễn cảnh phải khăn gói rời thành Milan hoa lệ.

Milan vừa bỏ hình ảnh của Alexandre Pato trong bảng quảng cáo trên trang chủ của CLB. Thay cho hình ảnh của “Chú vịt” (biệt danh của Pato), Milan đã tải lên một bức ảnh khác chụp bộ ba Kevin-Prince Boateng, Massimo Ambrosini và Stephan El Shaarawy. Động thái này đã phát đi một thông điệp quá rõ: ngôi sao người Brazil không còn tương lai ở San Siro, nhất là khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đang tới rất gần.

Thế lực Brazil ở Milan đang có nguy cơ trở thành con số “0” do cả Robinho cũng đang bị rao bán. Trường hợp này chắc chắn sẽ không gây sốc vì Robinho đã sa sút phong độ rất nhiều. Chưa kể, chấn thương khiến cựu tiền đạo của Man City mới chỉ đá có 10 trận ở Serie A. Một tiền đạo có nhiều khuyết điểm như thế khó có hy vọng tiếp tục ở lại Milan trong bối cảnh HLV Allegri đã có 4 tiền đạo Shaarawy, Pazzini, Krkic, M’Baye Niang, chưa kể Boateng từng sắm vai “số 9 ảo”. Bên cạnh đó, đẩy Robinho ra khỏi San Siro sẽ giúp Milan giảm được một khoản lớn trong quỹ lương, vì tiền đạo này cùng Pato và Philippe Mexes đang là những cầu thủ hưởng lương cao nhất trong đội.

Phó chủ tịch Adriano Galliani thừa nhận khả năng Milan sẽ để Robinho hoặc Pato, thậm chí cả hai ra đi trong tháng 1 tới. “Nếu một trong hai người ra đi, Milan không mua thêm tiền đạo. Còn nếu cả hai cùng đi, chúng tôi sẽ bổ sung một chân sút”. Tương lai của bộ đôi người Brazil luôn bị đặt dấu hỏi suốt từ hè năm ngoái đến giờ. Nếu rời Milan, cả Robinho lẫn Pato có cùng điểm đến là quê nhà Brazil. Trong diễn biến mới nhất, có tin Santos sẵn sàng nâng đề nghị hỏi mua Robinho từ 6 lên 7,5 triệu Euro. Con số này rõ ràng chưa được như mong muốn của Milan (tối thiểu 10 triệu). Còn với Pato, vẫn là thông tin Corinthians muốn mua 50% quyền sở hữu với giá từ 10-15 triệu Euro. Chính đại diện của Pato, Gilmar Veloz cũng thừa nhận đang cố xúc tiến để thương vụ thành công. Có lẽ, khúc mắc trong thương vụ này nằm ở chỗ Milan muốn bán đứt Pato bởi anh chỉ còn hợp đồng đến năm 2014 và chưa chịu gia hạn.